Bài 1 đến 10/1263

Chủ đề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Tính em như thuở hai mươi
    Đêm hè khó ngủ quần lười cởi ra.
    Hẹn em vào lúc canh ba
    Chờ mong khắc khoải thế mà không ra
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Hẹn em vào lúc canh ba
    Chờ mong khắc khoải thế mà không ra
    Giận người lòng dạ phôi pha
    Mua con dao sắc để mà... cho vui.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Giận người lòng dạ phôi pha
    Mua con dao sắc để mà... cho vui.
    Nhớ em lòng dạ bùi ngùi
    Khi nghe người khác chĩa dùi vào tim
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Nhớ em lòng dạ bùi ngùi
    Khi nghe người khác chĩa dùi vào tim
    Giật mình nhớ chuyện đồi sim
    Có người con gái đi tìm hư vô.

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Giật mình nhớ chuyện đồi sim
    Có người con gái đi tìm hư vô.
    Gởi người em gái tôi thương
    Nỗi buồn năm tháng em nhường cho anh
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Gởi người em gái tôi thương
    Nỗi buồn năm tháng em nhường cho anh
    Chim non ríu rít chuyền cành
    Sao ta lỡ dỡ tình đành đoạn sao?

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Chim non ríu rít chuyền cành
    Sao ta lỡ dỡ tình đành đoạn sao?
    tình đã lỡ cũng nên đành đoạn nhé
    để lòng ta còn biết nếm tự do
    để thấy buồn vuốt ve từng con gió
    để vần thơ chẳng đành đoạn hồn ta

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •