Bài 1 đến 10/1263

Chủ đề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết


    Máy anh kiểm dịch hay chưa
    Chạy phi nhiều quá mới vừa đứt phanh
    Thơ thì em thấy rất nhanh
    Nhưng đụng phải ấy nó đành nằm im
    Nằm im chắc có lý do
    Chắc là nó chỉ giả đò đấy em
    Em nhiệt nên tí mà xem
    Chắc là nó muốn làm kem đó mà
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Nằm im chắc có lý do
    Chắc là nó chỉ giả đò đấy em
    Em nhiệt nên tí mà xem
    Chắc là nó muốn làm kem đó mà
    Thôi thôi khoác lác ba hoa
    Hết dầu hết đạn đi qua Thái liền
    Để lâu nó sẽ biến thiên
    Trở thành thái giám là điên cả đời
    Không ký gì nữa

  3. #3
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Thôi thôi khoác lác ba hoa
    Hết dầu hết đạn đi qua Thái liền
    Để lâu nó sẽ biến thiên
    Trở thành thái giám là điên cả đời
    Hoài Anh ở mãi nơi đâu
    Gần nhà em có cây cầu nào không
    Chiều chiều ra đứng bờ sông
    Hiu hiu gió mát nhổ lông đỡ buồn

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Rexona Xem bài viết
    Hoài Anh ở mãi nơi đâu
    Gần nhà em có cây cầu nào không
    Chiều chiều ra đứng bờ sông
    Hiu hiu gió mát nhổ lông đỡ buồn
    Nhà em ở Quận Đống Đa
    Sông thì chẳng có thành ra rất buồn
    Trời mưa nước vẫn ngập luôn
    Rề xô có buồn qua lội nước chơi
    Nhà nghèo chẳng có xe hơi
    Hoài cho mượn Thúng Rề bơi cả ngày
    Không ký gì nữa

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •