Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
Đàn ông chỉ giỏi chiến chinh
Phụ nữ bực mình là sợ lắm cơ
Ra đường mắt liếc tỉnh bơ
Về nhà vợ quát là phờ cả râu
p/s: SN nói thế làm HA ngại quá, thơ thẩn còn kém lắm hi hi hi

Không người thì cứ chổng mông
Đông người thì lại lông nhông cầm cờ
Mặc dù chẳng biết làm thơ
Tứ điên mà họa.....vẫn chờ để xem
hahahahahaahahahahahhahaha
Tứ điên nổi tiếng bốn phương
Thơ điên cuồng loạn ẩm ương vô cùng
Dựa vào cây bách cây tùng
Khuyên em nên dựa lũ khùng...tứ điên.