Trang 98 / 127 Đầu tiênĐầu tiên ... 488896979899100108 ... LastLast
Bài 971 đến 980/1262

Chủ đề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

  1. #971
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Lá vàng là tại thời gian
    Lá khô là tại nắng vàng hư hao
    Lá xanh mãi tận trên cao
    Vừa tầm tay với lá nào được đây
    Nỗi buồn thấu tận trời mây
    Gạt ngang tình cũ đủ đầy chưa e?
    Vần thơ lần dở ra xem
    Còn nguyên nét mực đỏ đen ngày nào.

  2. #972
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Nỗi buồn thấu tận trời mây
    Gạt ngang tình cũ đủ đầy chưa e?
    Vần thơ lần dở ra xem
    Còn nguyên nét mực đỏ đen ngày nào.
    Còn nguyên anh giữ, vì Sao
    Cùng con ốc biển ngày nào tặng em
    Chỉ vì đôi chút hờn ghen
    Ném đi tất cả bon chen cuộc đời
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  3. #973
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Còn nguyên anh giữ, vì Sao
    Cùng con ốc biển ngày nào tặng em
    Chỉ vì đôi chút hờn ghen
    Ném đi tất cả bon chen cuộc đời
    Đợi chờ chọc ghẹo lả lơi
    Cuốn phăng tất cả tình đời mà đi
    Ốc biển có tội tình gì
    Tình yêu khờ dại ướt mi lệ buồn

  4. #974
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Đợi chờ chọc ghẹo lả lơi
    Cuốn phăng tất cả tình đời mà đi
    Ốc biển có tội tình gì
    Tình yêu khờ dại ướt mi lệ buồn
    Suối nguồn nước mải miết tuôn
    Giở trang nhật kí nỗi buồn chân mây
    Tin nhắn lưu cả vào đây
    Khổ công anh giữ để xây ái tình
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  5. #975
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Suối nguồn nước mải miết tuôn
    Giở trang nhật kí nỗi buồn chân mây
    Tin nhắn lưu cả vào đây
    Khổ công anh giữ để xây ái tình
    Những tưởng tình mãi lung linh
    Xây lâu đài cát uốn hình chữ yêu
    Dã tràng sợ nước thủy triều
    Vài ba con sóng đủ liêu xiêu lòng.

  6. #976
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Những tưởng tình mãi lung linh
    Xây lâu đài cát uốn hình chữ yêu
    Dã tràng sợ nước thủy triều
    Vài ba con sóng đủ liêu xiêu lòng.
    Đánh rơi một sợi tơ hồng
    Trách ai để gió hanh nồng mái hiên
    Bóng chiều tím thẫm mọi miền
    Xa em anh nhớ dáng hiền ngày xưa
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  7. #977
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Đánh rơi một sợi tơ hồng
    Trách ai để gió hanh nồng mái hiên
    Bóng chiều tím thẫm mọi miền
    Xa em anh nhớ dáng hiền ngày xưa
    Ngày xưa tình mấy cho vừa
    Mây trêu làn tóc, nắng đùa mắt nai
    Vượt qua suối rộng sông dài
    Vẫn in tình cũ hình hài ngây thơ.

  8. #978
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Ngày xưa tình mấy cho vừa
    Mây trêu làn tóc, nắng đùa mắt nai
    Vượt qua suối rộng sông dài
    Vẫn in tình cũ hình hài ngây thơ.
    Mấy ai học được chữ ngờ
    Bây giờ anh lại viết thơ cho người
    Nắng xuân thấy được nụ cười
    Mắt chiều tím lại nhưng tươi lạ kì
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  9. #979
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Mấy ai học được chữ ngờ
    Bây giờ anh lại viết thơ cho người
    Nắng xuân thấy được nụ cười
    Mắt chiều tím lại nhưng tươi lạ kì
    Lạ đời cũng bởi sân si
    Tàn đời cũng tại bởi vì chữ yêu
    Lời thơ viết cuối buổi chiều
    Tặng em gái nhỏ mĩ miều...Hải Nam

  10. #980
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Lạ đời cũng bởi sân si
    Tàn đời cũng tại bởi vì chữ yêu
    Lời thơ viết cuối buổi chiều
    Tặng em gái nhỏ mĩ miều...Hải Nam
    Nếu một mai anh chết
    Em sẽ khóc tiễn đưa?
    Nhớ về những ngày xưa
    Có khi nào em thấy
    Dang đôi tay ngày ấy
    Đón hạnh phúc vào đời
    Đẫm mắt lệ em tôi
    Thuyền tình ta lướt sóng
    Bây giờ mình vắng bóng
    Anh ngồi ngóng mưa rơi
    Manh áo vẫn tả tơi
    Hiểu một đời lam lũ
    Em cao sang quyễn rũ
    Anh với chẳng tới đâu
    Duyên Cha Mẹ đỡ đầu
    Cãi một lời chẳng được
    Nếu đi xa một bước
    Mất được là gì đâu
    Cầu một cơn mưa ngâu
    Sao mà không thể có
    Tình yêu đành gác đó
    Bởi vật chất tiền tài
    Cuộc đời có mấy ai
    Được vẹn toàn tất cả
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

Trang 98 / 127 Đầu tiênĐầu tiên ... 488896979899100108 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •