Trang 96 / 127 Đầu tiênĐầu tiên ... 46869495969798106 ... LastLast
Bài 951 đến 960/1262

Chủ đề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

  1. #951
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Thằng I mày nhớ hôm qua
    Mày hẹn mấy đứa tao ra quán chờ
    Thế rồi mày lại bất ngờ
    Cancel cuộc hẹn (bỏ) bơ vơ mấy thằng
    Em nhớ chứ bác Ngây Ngô
    Khổ thân lúc đấy trăng lồ lộ khe
    Với sao, mượn gió để đè
    VI vu diều sáo ai dè ...ra luôn.

  2. #952
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Vần thơ như suối cứ tuôn
    Khác nào như đứng đầu nguồn của Sông
    Suối khe bờ bãi chất chồng
    Chờ hưởng một chút hương nồng ở hang
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  3. #953
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Em nhớ chứ bác Ngây Ngô
    Khổ thân lúc đấy trăng lồ lộ khe
    Với sao, mượn gió để đè
    VI vu diều sáo ai dè ...ra luôn.
    Nghe xong tao thấy hết buồn
    Thảo nào lúc ấy mưa tuôn ào ào
    Chỉ khổ thân mấy thằng tao
    Hò zô phát mệt, rượu vào như điên
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  4. #954
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Vần thơ như suối cứ tuôn
    Khác nào như đứng đầu nguồn của Sông
    Suối khe bờ bãi chất chồng
    Chờ hưởng một chút hương nồng ở hang
    Vần thơ mang chút ngang tàng
    Họa đùa câu chữ bỏ ngang giữa chừng
    Suối khe vẫn tối như bưng
    Muốn hưởng một chút...nghe chừng khó đây

  5. #955
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Vần thơ như suối cứ tuôn
    Khác nào như đứng đầu nguồn của Sông
    Suối khe bờ bãi chất chồng
    Chờ hưởng một chút hương nồng ở hang
    Buồn thay duyên phận bẽ bàng
    Đợi ai em để lỡ làng tình duyên
    Giờ này bến đã gặp thuyền
    Bỏ lại bến cũ, bỏ duyên cho người
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  6. #956
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Nghe xong tao thấy hết buồn
    Thảo nào lúc ấy mưa tuôn ào ào
    Chỉ khổ thân mấy thằng tao
    Hò zô phát mệt, rượu vào như điên
    Em đi khắp chốn trăm miền
    Vẫn mong được chút ....như điên....bạn bè
    Hạ về xao xác tiếng ve
    Phượng hồng thắp lửa ...bạn bè nơi đâu.

  7. #957
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Vần thơ mang chút ngang tàng
    Họa đùa câu chữ bỏ ngang giữa chừng
    Suối khe vẫn tối như bưng
    Muốn hưởng một chút...nghe chừng khó đây
    Hang kia xây đã lâu chưa
    Cửa đào vẫn khóa hay vừa mở ra
    Đàn ông quân tử chúng ta
    Nhẹ nhàng nhưng phải bao la dạt dào


    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Buồn thay duyên phận bẽ bàng
    Đợi ai em để lỡ làng tình duyên
    Giờ này bến đã gặp thuyền
    Bỏ lại bến cũ, bỏ duyên cho người
    Tình duyên không thể vẹn tròn
    Em sang ngang để héo mòn tim anh
    Mây kia cam chịu sao đành
    Chắp tay cầu nguyện buông mành cửa sau
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  8. #958
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Hang kia xây đã lâu chưa
    Cửa đào vẫn khóa hay vừa mở ra
    Đàn ông quân tử chúng ta
    Nhẹ nhàng nhưng phải bao la dạt dào



    Hang kia mới tuổi trăng rằm
    Vậy mà mở sớm người nằm kẻ nghiêng
    Vào hang không phải mất tiền
    Chỉ cần quý vị có ..."xiên" thật dài.

  9. #959
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Hang kia mới tuổi trăng rằm
    Vậy mà mở sớm người nằm kẻ nghiêng
    Vào hang không phải mất tiền
    Chỉ cần quý vị có ..."xiên" thật dài.
    Được lời như cởi tấm lòng
    Ước gì mình biến ước mong lại gần
    Em nào xinh đẹp muôn phần
    Mà lại ân cần yêu mỗi cái xiên
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  10. #960
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Mà lại ân cần yêu mỗi cái xiên
    Câu này thật đáng đồng tiền
    Nhận ra rồi nhé, bạn hiền hôm nao.

Trang 96 / 127 Đầu tiênĐầu tiên ... 46869495969798106 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •