Trang 92 / 127 Đầu tiênĐầu tiên ... 42829091929394102 ... LastLast
Bài 911 đến 920/1262

Chủ đề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

  1. #911
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    hí hí
    Chuột này cũng dễ thương ghê
    ăn nói nhỏ nhẹ nghe mê tai rồi.
    Hôm nào rảnh rỗi qua tôi
    Nhà có trang trại có đôi trăm gà
    Sẽ bắt con ngon nhất nha
    Mời bạn oánh chén rồi ta kết bè (bạn)
    mới làm thơ nói xấu Nữ xong
    giờ đây (Nữ) nói thế thật lòng ngại ghê
    hảo ý của Nữ khỏi chê
    chuột đa tạ trước tình quê của người

  2. #912
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    anh I ơi chuột xin lỗi nhá
    lục bát thơ họa có hai câu
    đây tới mấy mày râu họa cùng
    thêm cô Sơn Nữ hổng thẹn thùng
    chuột xin chịu không sao bắt cùng.
    Chuột mà còn bé cỏn con
    Nên đứng ngoài cửa đừng dòm vào đây
    Vẩn đục đôi mắt thơ ngây
    tâm hồn thành thiệncó ngày tối đen
    p/s: SN mới đầu cung như chuột bây giờ, mới vào sợ lắm, k dám chạy theo mấy anh. Giờ thì quen rồi. chẳgn sợ anh nào hết nhé
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  3. #913
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Chuột mà còn bé cỏn con
    Nên đứng ngoài cửa đừng dòm vào đây
    Vẩn đục đôi mắt thơ ngây
    tâm hồn thành thiệncó ngày tối đen
    p/s: SN mới đầu cung như chuột bây giờ, mới vào sợ lắm, k dám chạy theo mấy anh. Giờ thì quen rồi. chẳgn sợ anh nào hết nhé
    chuột bật mí nhé Nữ ui
    tâm hồn chuột á, đen thui thùi lùi

  4. #914
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Chuột mà còn bé cỏn con
    Nên đứng ngoài cửa đừng dòm vào đây
    Vẩn đục đôi mắt thơ ngây
    tâm hồn thành thiệncó ngày tối đen
    p/s: SN mới đầu cung như chuột bây giờ, mới vào sợ lắm, k dám chạy theo mấy anh. Giờ thì quen rồi. chẳgn sợ anh nào hết nhé
    Chẳng sợ....chẳng sợ ....xả xui
    Nếu không ngần ngại hoa vui vần.... ồn

    Ok?

  5. #915
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Bầu trời này thật là xanh
    Hương mang màu nắng để dành tặng em
    Nước mắt chảy ngược êm đềm
    Phôi pha một chút môi mềm được không?
    Trách sao số kiếp lông bông
    Làm trai chí hướng tang bồng, được không
    Nhiều khi tự thấy hận lòng
    Chí hướng chưa trọn long đong kiếp nghèo
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  6. #916
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Trách sao số kiếp lông bông
    Làm trai chí hướng tang bồng, được không
    Nhiều khi tự thấy hận lòng
    Chí hướng chưa trọn long đong kiếp nghèo
    Bao giờ đếm ngược thời gian
    Mây hồng nhẹ bước quan san dặm trường
    Chí trai gian khó trăm đường
    Phong trần một kiếp vấn vương chữ tình

  7. #917
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Bao giờ đếm ngược thời gian
    Mây hồng nhẹ bước quan san dặm trường
    Chí trai gian khó trăm đường
    Phong trần một kiếp vấn vương chữ tình
    Mấy ai qua được chữ tình
    Quân vương mất nước cũng kinh chữ này
    Bàn tay dẫu nắm cả ngày
    Cũng không giữ trọn đắm say chữ tình
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  8. #918
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    chào anh I và chào Sơn Nữ
    chuột có việc phải đi mất rồi
    chúc anh chị cuối tuần vui vẻ
    bên người thương, trẻ nhỏ quây quần.

  9. #919
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Mấy ai qua được chữ tình
    Quân vương mất nước cũng kinh chữ này
    Bàn tay dẫu nắm cả ngày
    Cũng không giữ trọn đắm say chữ tình
    Chữ tình muôn nẻo đoạn trường
    Mỹ nhân quân tử tình thương dạt dào
    Bôn ba bởi phận má đào
    Chia ly biết nói làm sao cho vần

  10. #920
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Bầu trời này thật là xanh
    Hương mang màu nắng để dành tặng em
    Nước mắt chảy ngược êm đềm
    Phôi pha một chút môi mềm được không?
    Nữ em cảm tạ chân tình
    Của người khách lạ vô hình là anh
    Cầu cho trởi biển mãi xanh
    Nắng vàng trải xuống đời anh êm đềm
    Đến giọt nắng cũng lạnh

Trang 92 / 127 Đầu tiênĐầu tiên ... 42829091929394102 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •