Trang 91 / 127 Đầu tiênĐầu tiên ... 41818990919293101 ... LastLast
Bài 901 đến 910/1262

Chủ đề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

  1. #901
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Chủ nhà đứng ở đằng kia
    Hoàng hôn màu nắng ơ kìa dáng ai
    Áo hồng mắt liếc trâm cài
    Để cho ai đó nhớ hoài dáng xuân
    Nhớ em anh cứ bần thần
    Nhớ em anh cứ phải lần cả đêm
    Nhớ em anh cứ lèm bèm
    Em ơi, em hỡi anh thèm.......có em
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #902
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Người xinh dáng cũng gợi tình
    Anh mong anh sẽ được rinh em về
    Đưa em về tận làng quê
    Để em bớt cái máu......dê trong người

    Chạy.................
    Em biết anh sẵn máu dê
    Cà lăm cà lắp nên mê em rồi
    Thôi thì anh nói một lời
    Em thương tình sẽ tạm thời theo anh
    Một tiếng thôi thì cũng dành
    Cầm dao cắt có tiết canh dê rôì
    p/s: thế là anh hết máu dê thôi./
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  3. #903
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Nhớ em anh cứ bần thần
    Nhớ em anh cứ phải lần cả đêm
    Nhớ em anh cứ lèm bèm
    Em ơi, em hỡi anh thèm.......có em
    Bao đêm trăn trở một mình
    Nhớ vòng tay ấm nhớ tình ai trao
    Xuân qua hè đến hanh hao
    Tìm đâu để thấy má đào ngày xưa

  4. #904
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Em biết anh sẵn máu dê
    Cà lăm cà lắp nên mê em rồi
    Thôi thì anh nói một lời
    Em thương tình sẽ tạm thời theo anh
    Một tiếng thôi thì cũng dành
    Cầm dao cắt có tiết canh dê rôì
    p/s: thế là anh hết máu dê thôi./
    Em ơi em chớ lôi thôi
    Máu dê chỉ có I thôi em à
    Anh đây vốn tính thật thà
    Nên mọi người mới gọi là Ngây ngô
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #905
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Áo đỏ đích thị chủ nhà
    Chủ chuồng gà mái chuột mò đêm qua
    Rõ rồi chuột cẩn thận nha
    Chủ nhà dữ lắm, k tha tội đồ.
    hi`hi` thấy mặt hiền khô
    nỡ nào bắt chuột phơi khô chiên xào
    thôi thì để có hôm nào
    chuột cùng I, Khác vượt rào sang chơi
    mong Nữ chuyện cũ buông lơi
    còn gà thì cứ đem mời tụi đây

  6. #906
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Bao đêm trăn trở một mình
    Nhớ vòng tay ấm nhớ tình ai trao
    Xuân qua hè đến hanh hao
    Tìm đâu để thấy má đào ngày xưa
    Nhớ sao những lúc trời mưa
    Giăng giăng mù mịt em chưa dám về
    Thương em ướt cả câu thề
    Đội mưa anh đón em về với anh
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  7. #907
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    hi`hi` thấy mặt hiền khô
    nỡ nào bắt chuột phơi khô chiên xào
    thôi thì để có hôm nào
    chuột cùng I, Khác vượt rào sang chơi
    mong Nữ chuyện cũ buông lơi
    còn gà thì cứ đem mời tụi đây
    hí hí
    Chuột này cũng dễ thương ghê
    ăn nói nhỏ nhẹ nghe mê tai rồi.
    Hôm nào rảnh rỗi qua tôi
    Nhà có trang trại có đôi trăm gà
    Sẽ bắt con ngon nhất nha
    Mời bạn oánh chén rồi ta kết bè (bạn)
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  8. #908
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Nhớ sao những lúc trời mưa
    Giăng giăng mù mịt em chưa dám về
    Thương em ướt cả câu thề
    Đội mưa anh đón em về với anh
    Bầu trời này thật là xanh
    Hương mang màu nắng để dành tặng em
    Nước mắt chảy ngược êm đềm
    Phôi pha một chút môi mềm được không?

  9. #909
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    anh I ơi chuột xin lỗi nhá
    lục bát thơ họa có hai câu
    đây tới mấy mày râu họa cùng
    thêm cô Sơn Nữ hổng thẹn thùng
    chuột xin chịu không sao bắt cùng.

  10. #910
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    anh I ơi chuột xin lỗi nhá
    lục bát thơ họa có hai câu
    đây tới mấy mày râu họa cùng
    thêm cô Sơn Nữ hổng thẹn thùng
    chuột xin chịu không sao bắt cùng.
    Sao lại xin lỗi I tôi
    Cứ vui đi chuột, I ngồi quay....suông

Trang 91 / 127 Đầu tiênĐầu tiên ... 41818990919293101 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •