Bài 1 đến 10/1263

Chủ đề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    I đang uống rượu khề khà
    Cùng em Sơn Nữ mặn mà dễ thương
    Giờ Chuột có rủ lên đường
    Cũng chưa chắc được bởi thương Nữ rồi
    thôi Hoài nhé, chuyện xin khép lại
    bởi Nữ kia, ván đã dóng thuyền
    chúng ta ngồi nói huyên thuyên
    Nữ mà hay biết (Nữ quánh) ai khiên chuột về

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    thôi Hoài nhé, chuyện xin khép lại
    bởi Nữ kia, ván đã dóng thuyền
    chúng ta ngồi nói huyên thuyên
    Nữ mà hay biết (Nữ quánh) ai khiên chuột về
    Lo gì chuyện đấy hề hề
    Cười đi thoải mái lúc về có Anh
    Đánh người chẳng đoạn chẳng đành
    Mình vui một chút hao hanh tính gì
    hí hí hí
    Không ký gì nữa

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Lo gì chuyện đấy hề hề
    Cười đi thoải mái lúc về có Anh
    Đánh người chẳng đoạn chẳng đành
    Mình vui một chút hao hanh tính gì
    hí hí hí
    hôm rày nói chuyện bằng thơ
    chuột con vui lắm ngẩn ngơ cõi lòng

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    hôm rày nói chuyện bằng thơ
    chuột con vui lắm ngẩn ngơ cõi lòng
    Trong đời có lắm ước mong
    Nhưng mà vui nhất tấm lòng ý thơ
    Bâng khuâng vẫn đợi vẫn chờ
    Người nơi phương ấy làm thơ vui cùng
    Không ký gì nữa

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •