Trang 20 / 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 101819202122 ... LastLast
Bài 191 đến 200/1263

Chủ đề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Bước chân vào chốn bồng lai
    Hoa thơm cảnh đẹp vườn lài ngát hương
    Đào tiên trăm nhớ ngàn thương
    Suối khe róc rách gió thường ghé qua
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket hoa_xương_rồng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    Chân trời góc bể là nhà
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Bước chân vào chốn bồng lai
    Hoa thơm cảnh đẹp vườn lài ngát hương
    Đào tiên trăm nhớ ngàn thương
    Suối khe róc rách gió thường ghé qua
    Lạ thay trong cõi người ta,
    Vẫn còn cái chốn gọi là đào tiên
    Tiên đâu chả thấy ả nào
    Mà đào thì chỉ có chăng ... đào tiền
    Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn


  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của hoa_xương_rồng Xem bài viết
    Lạ thay trong cõi người ta,
    Vẫn còn cái chốn gọi là đào tiên
    Tiên đâu chả thấy ả nào
    Mà đào thì chỉ có chăng ... đào tiền
    Hương xuân mơ dáng nàng tiên
    Cùng nhau vui họa trăm miền nở hoa
    Vần thơ ai đó bước qua
    Mây kia chớp mắt hiền hòa dễ thương
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Hôm nay trời đất ẩm ương
    Chuồn chuồn bay thấp dễ thường có mưa
    Cô nàng gánh nắng ban trưa
    Má hây hây đỏ cô vừa đi đâu?
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Hôm nay nước đục thả câu
    Chắc là cô ấy bên cầu đợi ai
    Tóc dài dáng vóc mảnh mai
    Nụ cười xinh xắn có hai đồng tiền
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Cô em mặt mũi ngây ngô
    Mấy chàng tưởng bở lại vồ vập ngay
    Trời ơi vừa mới cầm tay
    Thấy toàn lông lá biết ngay bê đề
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Hoảng hồn quên hết đường về
    Gặp tình huống thế ngã đê chuyện thường
    Vào nhà chăn gối đệm giường
    Nháy nhau thầm hiểu vết thương của người
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Hoảng hồn quên hết đường về
    Gặp tình huống thế ngã đê chuyện thường
    Vào nhà chăn gối đệm giường
    Nháy nhau thầm hiểu vết thương của người
    Cô em đã xấu lại lười
    IC đã ẩm lại người chập cheng
    Tóc tai quần áo bung beng
    Vòng nào cũng nhỏ, ôi mèn đét ơi
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Cô em đã xấu lại lười
    IC đã ẩm lại người chập cheng
    Tóc tai quần áo bung beng
    Vòng nào cũng nhỏ, ôi mèn đét ơi
    Vậy mà cái lúc nằm phơi
    Trông cũng trắng trẻo rã rời thằng em
    Dẫu cho hơi chút chập cheng
    Đang trong cơn vã nhập nhèng cho qua
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Nắng kia đậu lại nơi này
    Mây kia đứng lại mới hay người buồn
    Tình yêu như cánh chuồn chuồn
    Khi vui nó đậu khi buồn nó bay
    Không ký gì nữa

Trang 20 / 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 101819202122 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •