Trang 11 / 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011121321 ... LastLast
Bài 101 đến 110/1263

Chủ đề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    dog kia chắc tởn đến già
    từ giờ không dám vô nhà Nữ Sơn
    Dog kia giờ đã lên cơn
    Lồng đi lộn lại...mơn mơn củ chuồi

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trái sầu anh trót đã mang
    Tim anh giờ đã đóng màng từ lâu
    Mùa này hay có mưa ngâu
    Đông qua Xuân tới giọt sầu vẫn vương
    Em ơi trời đất ẩm ương
    m dậy thêm nỗi vấn vương đợi chờ
    Ai kia, dẫu có hững hờ
    Vậy nên ôm mối tình chờ đợi em
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Trái sầu anh trót đã mang
    Tim anh giờ đã đóng màng từ lâu
    Mùa này hay có mưa ngâu
    Đông qua Xuân tới giọt sầu vẫn vương
    Em ơi trời đất ẩm ương
    m dậy thêm nỗi vấn vương đợi chờ
    Ai kia, dẫu có hững hờ
    Vậy nên ôm mối tình chờ đợi em
    Em là cô gái Miền Nam
    Vẫn luôn mãi nhớ một chàng xứ Ha (HN)
    Là em mới thoáng hôm qua
    Em vẫn mặn mà họa với các anh
    Dừng lại?

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Mây buồn cứ lững lờ trôi
    Đi đâu để lại mặt trời chói chang
    Đâu phải cơn gió mơ màng
    Rồi nhớ tia nắng nhẹ nhàng rớt rơi
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Mây buồn cứ lững lờ trôi
    Đi đâu để lại mặt trời chói chang
    Đâu phải cơn gió mơ màng
    Rồi nhớ tia nắng nhẹ nhàng rớt rơi
    Mây lơ lửng ở trên trời
    Đi ngang qua gió cất lời du dương
    Lấy mưa che bớt chán chường
    Chồng chất những nỗi sầu vương thân gày.

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Mây lơ lửng ở trên trời
    Đi ngang qua gió cất lời du dương
    Lấy mưa che bớt chán chường
    Chồng chất những nỗi sầu vương thân gày.
    Mây che lấp ánh trăng mờ
    Lấy đi những phút ta chờ đợi em
    Lão đây đứng ngóng mà thèm
    Hạc nay rượu uống say mèm bao đêm.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Mây che lấp ánh trăng mờ
    Lấy đi những phút ta chờ đợi em
    Lão đây đứng ngóng mà thèm
    Hạc nay rượu uống say mèm bao đêm.

    Đông về giá lạnh từng cơn
    Chỉ mình anh với cô đơn mỗi ngày
    Nhớ gì cái phút cầm tay
    Thi nhân người hỡi chẳng hay nợ tình
    thương mà nhớ ta mình
    Thôi đành gửi chọn cuộc tình đơn phương
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Đông về giá lạnh từng cơn
    Chỉ mình anh với cô đơn mỗi ngày
    Nhớ gì cái phút cầm tay
    Thi nhân người hỡi chẳng hay nợ tình
    thương mà nhớ ta mình
    Thôi đành gửi chọn cuộc tình đơn phương
    Đông về chưa nhỉ anh ơi
    Vẫn thương vẫn nhớ bao lời người trao
    Yêu nhau từ cái năm nào
    Anh đi công tác làm sao đợi chờ
    I ơi có một bào thơ
    Thôi em cất đấy để chờ anh vô
    Dừng lại?

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Hôm nay ngày giết bọ sâu
    Cho nên sáng sớm ra đầu chợ Mơ
    Mua Xoài, mua mận mua bơ
    Mua thêm ít vải để chờ mà măm
    Không ký gì nữa

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Hôm nay ngày giết bọ sâu
    Cho nên sáng sớm ra đầu chợ Mơ
    Mua Xoài, mua mận mua bơ
    Mua thêm ít vải để chờ mà măm
    Xin người một chút mông mơ
    Chào người với những bơ vơ ban đầu
    Hoài mong quên chuyện bể dâu
    Anh em mình lại chụm đầu mà vui.D:

Trang 11 / 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011121321 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •