Trang 104 / 127 Đầu tiênĐầu tiên ... 45494102103104105106114 ... LastLast
Bài 1.031 đến 1.040/1262

Chủ đề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

  1. #1031
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Ban ngày thì cứ rong chơi
    Tối lặn mặt trời đổ đốn hơi hư
    Mắt nhắm buồn ngủ đã nư
    Thân đành nằm xuống lắc lư gật gù
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  2. #1032
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Ban ngày thì cứ rong chơi
    Tối lặn mặt trời đổ đốn hơi hư
    Mắt nhắm buồn ngủ đã nư
    Thân đành nằm xuống lắc lư gật gù
    bao giờ cho đến màu thu
    Lá vàng rơi xuống mịt mù trước sân
    Bạn bè tình nghĩa mãi thân
    Cùng nhau chia sẻ những vần thơ vui
    Không ký gì nữa

  3. #1033
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Thơ vui sao quá quạnh hiu
    Người đi đâu hết ,ỉu xìu mình ta
    Trước kia tấp nập vào ra
    Giờ ta hoạ với chính ta ...Thật buồn.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  4. #1034
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Thơ vui sao quá quạnh hiu
    Người đi đâu hết ,ỉu xìu mình ta
    Trước kia tấp nập vào ra
    Giờ ta hoạ với chính ta ...Thật buồn.
    Thật buồn cái cảnh chiều xưa
    Mình anh đứng đợi dưới mưa, trên cầu
    Nhưng mà em có biết đâu
    Em đang cười nói người giầu sang
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  5. #1035
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Thơ vui sao quá quạnh hiu
    Người đi đâu hết ,ỉu xìu mình ta
    Trước kia tấp nập vào ra
    Giờ ta hoạ với chính ta ...Thật buồn.
    lâu lâu vào lại thơ vui
    chỉ còn mỗi Nữ lui thui ra vào
    ngày xưa không khí ồn ào
    giờ đây quạnh vắng mà nao nao lòng
    đôi khi muốn viết đôi giòng
    mà thơ trốn biệt ruổi dong nơi nào...

  6. #1036
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    lâu lâu vào lại thơ vui
    chỉ còn mỗi Nữ lui thui ra vào
    ngày xưa không khí ồn ào
    giờ đây quạnh vắng mà nao nao lòng
    đôi khi muốn viết đôi giòng
    mà thơ trốn biệt ruổi dong nơi nào...
    Chuột ơi! buồn quá chuột ơi.
    Người đi người ở chơi vơi thẫn thờ
    Mọi khi I, Khác hoạ thơ
    Hoài Anh,Nữ, Chuột cầm cờ đuổi theo
    Nữ đây câu chữ vốn nghèo
    Hoạ được một khúc(như) chèo đèo vượt sông
    Nỗi buồn nặng trĩu hoá không
    Hôm nay gặp chuột úp lồng nhốt ngay
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  7. #1037
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Chuột ơi! buồn quá chuột ơi.
    Người đi người ở chơi vơi thẫn thờ
    Mọi khi I, Khác hoạ thơ
    Hoài Anh,Nữ, Chuột cầm cờ đuổi theo
    Nữ đây câu chữ vốn nghèo
    Hoạ được một khúc(như) chèo đèo vượt sông
    Nỗi buồn nặng trĩu hoá không
    Hôm nay gặp chuột úp lồng nhốt ngay
    hi` hi` gặp chị thật vui
    đúng là I, Khác đã lui phương nào
    nên không bàn kế vượt rào
    sang nhà cô Nữ bỏ bao (vài) con gà
    hôm nay chị đổi (a) va tar
    vô tình trông thấy sao mà ngẩn ngơ

  8. #1038
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    hi` hi` gặp chị thật vui
    đúng là I, Khác đã lui phương nào
    nên không bàn kế vượt rào
    sang nhà cô Nữ bỏ bao (vài) con gà
    hôm nay chị đổi (a) va tar
    vô tình trông thấy sao mà ngẩn ngơ
    Lại nói tới chuyện săn gà
    Cái đêm hôm ấy chị là tức điên
    Tí nữa mất một đống tiền
    May mà cảnh giác nên tiền còn đây ( còn gà là còn tiền mà)
    I,Khác thì đã trốn bay
    Chuột kia ở lại chờ ngày có cơ
    Nữ giờ quên hết chuyện xưa
    Nếu chuột hối cải hãy thưa một lời
    Gà đồi chị sẵn đây rồi
    Xoá thù thành bạn ta ngồi với nhau
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  9. #1039
    Member PhotobucketPhotobucket Gà Con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    139
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Lại nói tới chuyện săn gà
    Cái đêm hôm ấy chị là tức điên
    Tí nữa mất một đống tiền
    May mà cảnh giác nên tiền còn đây ( còn gà là còn tiền mà)
    I,Khác thì đã trốn bay
    Chuột kia ở lại chờ ngày có cơ
    Nữ giờ quên hết chuyện xưa
    Nếu chuột hối cải hãy thưa một lời
    Gà đồi chị sẵn đây rồi
    Xoá thù thành bạn ta ngồi với nhau
    Gà con ngó thấy u sầu
    Cũng may không mất nên đầu thảnh thơi
    Nữ sơn xin có và lời
    Gà con chẳng biết tiền rơi chỗ nào
    Cùng nhau ngẫm lại xem sao?
    Dĩ hoà vi quý ra vào cười vui
    Lỗi lầm xin hãy chôn vùi
    Nhắc chi chuyện cũ ngậm ngùi đắng cay..
    Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
    Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
    Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
    Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
    Cku

  10. #1040
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Thơ vui teo tóp bấy lâu
    Cái thằng Nghĩ Khác ở đâu thì về?

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •