DẶM THU
Anh có phải là thu
Để em ngã nhào trên cỏ ướt
Vần thơ đọng sương mù
Thương người lắm ưu tư
Nắng thu xoã dài trên vai phố
Heo may chợt bất ngờ
Em say tỉnh vì ai
Lối thương trải lòng muôn nẻo nhớ
Chiều rơi tiếng thở dài!...
TN
DẶM THU
Anh có phải là thu
Để em ngã nhào trên cỏ ướt
Vần thơ đọng sương mù
Thương người lắm ưu tư
Nắng thu xoã dài trên vai phố
Heo may chợt bất ngờ
Em say tỉnh vì ai
Lối thương trải lòng muôn nẻo nhớ
Chiều rơi tiếng thở dài!...
TN
À ơi múc ánh trăng vàng
Anh ru thiếp ngủ mộng tràn môi thơm
(TNQSO117)