Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 12/12

Chủ đề: Tản Mạn Cùng Thơ Đường

  1. #11
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tản Mạn Cùng Thơ Đường




    MƯA ĐẸP MƯA THƠ MƯA TRỮ TÌNH
    MƯA TƯỚI VẠN VẬT THẢY TƯƠI XINH
    MƯA ĐEM NO ẤM GIEO THI HỨNG
    MÀ NƯỚC CŨNG DÂNG RẤT VÔ TÌNH



    Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nổi nhớ ?
    Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời ?
    Bao nhiêu nụ hôn để đong đầy 1 tình yêu ?
    Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành ?

  2. #12
    Member PhotobucketPhotobucket Huyền Minh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    1
    Thanked 40 Times in 12 Posts

    Default Ðề: Tản Mạn Cùng Thơ Đường

    Nhật Hạ, gởi em bài thơ Đường dạng Hồ Xuân Hương, đọc cho vui nè!
    Love.

    Độ Gà

    Trăng tỏ đêm nay cá độ gà
    Hẹn vào giờ tý đúng canh ba
    Đôi bên giao kết trời chưa sáng
    Chàng thiếp phân tranh quyết chẳng tha
    Trống gáy lông xù chiêu nhào lộn*
    Mái xoè cánh nhạn thế giao hòa
    Bất phân thắng bại đòn tung hứng
    Pháo nổ sang xuân vui cửa nhà

    Huyền Minh

    *Nhào lộn: Có thể thay bằng "đảo lộn" để đúng luật bằng trắc, nhưng anh đành phá luật vì... hà..hà.. không dám nói.

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •