Bài 1 đến 10/26

Chủ đề: Dành riêng cho mình, và cho ai không còn mẹ trên cuộc đời!

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket niềm đau's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    Thanked 17 Times in 17 Posts

    Default Ðề: Dành riêng cho mình, và cho ai không còn mẹ trên cuộc đời!

    Tiếng mẹ ru

    Ầu ơ, nhớ tiếng mẹ ru
    Cho con yên giấc mẹ lo chuyện nhà.
    Lời mẹ ru như tiếng ca
    Thấm sâu tâm thức con đà quên đâu.

    Lời mẹ ru có trước sau
    Có trăng, có gió, có sao, có trời
    Có nhân bản, có tình người
    Có chung thủy, ôi vẹn mười nhân gian

    Lời mẹ ru mãi ngân vang
    Cho con thẳng bước thênh thang con đường
    Nhớ mẹ ru, nhớ quê hương
    Nhớ đời đau khổ, nhớ thương đạo vàng.

    Rằm tháng bảy, lễ vu-lan
    Bâng khuâng nhớ mẹ bên đàng mưa rơi
    Dù cho đi hết đất trời
    Ơn sâu nghĩa cả ngàn đời khôn quên!
    Last edited by niềm đau; 20-07-2009 at 03:37 PM.
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời!

  2. Thành viên cám ơn bài của niềm đau:

    Nhudadauyeu (19-08-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •