Bài 1 đến 10/26

Chủ đề: Dành riêng cho mình, và cho ai không còn mẹ trên cuộc đời!

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket niềm đau's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    Thanked 17 Times in 17 Posts

    Default Ðề: Dành riêng cho mình, và cho ai không còn mẹ trên cuộc đời!

    NHỚ MẸ

    Thích Phước Tiến
    (Thân tặng những người con mất Mẹ)

    Hoa trắng tang thương nhớ mẹ hiền
    Người cài trên áo đoá trinh nguyên
    Mùa Thu lá rụng sầu nhung nhớ
    Nhớ dáng thân yêu của mẹ hiền.

    Mẹ hãy cho con dòng lệ chảy
    Tỏ lòng thương mẹ, khổ triền miên
    Công mẹ sanh thành như đại hải
    Bủa khắp trăm sông khắp mọi miền.
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời!

  2. Thành viên cám ơn bài của niềm đau:

    Nhudadauyeu (19-08-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •