Khóc gì dễ thương vậy ta? Phải thi sĩ thì khóc ra lệ thơ không Gang?
Lệ rơi
trong bóng tà huy
Vọng âm trầm lặng
phải vì châu thơ
Bên song
cánh gió đâng chờ
Chở thơ đẫm lệ
về cho mây ngàn...
Em cũng không biết nữa cô giáo ạ!
Nhưng mà:
Giọt lòng lắng lại trên mi
Môi mềm mặn mỗi bước đi cuộc tình
Yêu thương tỏa ánh lung linh
Cầu vồng ngâu đến hẹn mình với ta
Em cũng không biết nữa cô giáo ạ!
Nhưng mà:
Giọt lòng lắng lại trên mi
Môi mềm mặn mỗi bước đi cuộc tình
Yêu thương tỏa ánh lung linh
Cầu vồng ngâu đến hẹn mình với ta
Em mượn ý của cô giáo gửi mấy câu đến một người!
Mùa ngâu
Thuyền mây
từ độ trăng xa
Ngàn sao thầm kết
ngày hoa đang gần
Dặn em
gói lại buồn thầm
Mùa Ngâu
đang đợi tần ngần
thềm trăng...
PL chúc 2 bạn sớm nối được nhịp cầu Ô Thước nha Gang!