Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
Nick bạn thật lạ... Thơ thật sâu lắng...
Chào mừng CM đến với NR nhé. Chúc bạn vui.

Mơ hồ

Một thoáng nhìn lặng lẽ
Gởi cho người vừa đi
Chia tay sau hội ngộ
Vẫn nghe ước mong gì

Người về nơi cuối dốc
Bần thần vó ngựa xa
Ta vẽ buồn lên lá
Lá vàng như chợt già

Bàn tay chưa kịp nắm
Những ngón gầy đan mơ
Ai về đâu vắng tiếng
Rải quanh đây mơ hồ...

PL 29.3.10
Cám ơn Cô giáo đã cho CM mượn ý mượn từ

Gầy…

Chia tay gầy nỗi nhớ
Lặng lẽ gầy bóng đêm
Như chừng nghe hơi thở
Lay lắt gió qua thềm

Buồn tênh gầy ngọn lá
Vó ngựa gầy dặm xa
Tóc đơm vài đốm bạc
Mơn man sợi tình già

Mong chờ gầy năm tháng
Ngóng đợi gầy ngõ quen
Nghiêng nghiêng bờ vai thoáng
Ô hay tình mới nhen!

29/03/2010
Cây Muối