Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Ủa? Thế ha 4?
    Vậy là sao ta?

    Có thể ...Nick trùng Nick .Biết đâu ý tưởng lớn gặp nhau
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Có thể ...Nick trùng Nick .Biết đâu ý tưởng lớn gặp nhau

    Chắc vậy quá 4

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Giờ mới về thăm cái góc bụi bặm này của mình.
    Mang ít hoa vào cho ấm áp đã...



  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Đợi Hạ

    Tháng ba rồi Hạ ơi
    Nắng hồng như rắc lửa
    Phượng đang về qua cửa
    Đơm màu hoa lên cành

    Bánh thời gian quay nhanh
    Tháng ba xưa vời vợi
    Hạ từng mùa vẫn tới
    Sao như là chưa quen

    Ta đợi Hạ bên thềm
    Mênh mang khung cửa gió
    Tiếng tơ lòng để ngỏ
    Cung đàn xưa chưa nguôi

    Tháng ba rồi Hạ ơi...

    PL 19.3.10

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Đợi Hạ

    Tháng ba rồi Hạ ơi
    Nắng hồng như rắc lửa
    Phượng đang về qua cửa
    Đơm màu hoa lên cành

    Bánh thời gian quay nhanh
    Tháng ba xưa vời vợi
    Hạ từng mùa vẫn tới
    Sao như là chưa quen

    Ta đợi Hạ bên thềm
    Mênh mang khung cửa gió
    Tiếng tơ lòng để ngỏ
    Cung đàn xưa chưa nguôi

    Tháng ba rồi Hạ ơi...

    PL 19.3.10
    HÈ.
    Không chờ, chẳng đợi, vẫn hè sang.
    Mây ngoan trắng xóa đứng giăng hàng.
    Hoa đỏ lập lòe ve reo réo
    Điệp vàng đợi gió ngóng miên mang.
    hnhu

    Hihii, lâu dữ cô mới có thơ.
    NR dạo này ít hẳn thơ cô ơi.

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    HÈ.
    Không chờ, chẳng đợi, vẫn hè sang.
    Mây ngoan trắng xóa đứng giăng hàng.
    Hoa đỏ lập lòe ve reo réo
    Điệp vàng đợi gió ngóng miên mang.
    hnhu

    Hihii, lâu dữ cô mới có thơ.
    NR dạo này ít hẳn thơ cô ơi.
    Ừ, đúng là ít thơ thiệt. Đọc không đã. Hnhu cũng mang cất thơ đâu rồi?

    Đợi Hạ

    Nóng 40 độ rồi
    Sao phương chưa cháy lửa
    Nắng rạo rực thừa mứa
    Chạy loanh quanh trên đầu

    Tìm đâu nhỉ ve sầu
    Giữa những tòa cao ốc
    Đôi ngăn lòng thao thức
    Màu bướm phượng chưa phai

    Tháng 3 nắng miệt mài
    Ngỡ mình là cô nhỏ
    Tựa tay bên cửa sổ
    Đợi hạ về bâng khuâng

    PL 20.3.10

  7. #7
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Ừ, đúng là ít thơ thiệt. Đọc không đã. Hnhu cũng mang cất thơ đâu rồi?

    Đợi Hạ

    Nóng 40 độ rồi
    Sao phương chưa cháy lửa
    Nắng rạo rực thừa mứa
    Chạy loanh quanh trên đầu

    Tìm đâu nhỉ ve sầu
    Giữa những tòa cao ốc
    Đôi ngăn lòng thao thức
    Màu bướm phượng chưa phai

    Tháng 3 nắng miệt mài
    Ngỡ mình là cô nhỏ
    Tựa tay bên cửa sổ
    Đợi hạ về bâng khuâng

    PL 20.3.10
    Phải là em chán xuân chăng
    Tháng Giêng vừa hết đã mong hạ về
    Đang xuân em thích nắng hè
    Tìm đâu ra một tiếng ve bây giờ


    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •