Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Threaded View

  1. #11
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Cho bé

    Này cô bé đanh đá vừa thôi chứ
    Kẻo lại không anh sợ chạy mất giờ
    Đừng liếc xéo, đừng cau mặt nhăn nhó
    Kẻo đêm về anh giật mình trong mơ

    Cười lên nhé để mặt em bừng sáng
    Nhăn làm chi kẻo không lại mau già
    Chành chọe mãi cũng chỉ làm em mệt
    Thôi nhường anh… đừng giận nữa…. em nha

    Đấy, nghe anh, em có thiệt đâu mà
    Nụ cười ấy khiến má em hồng thắm
    Chồn bước chân kẻ chiến chinh vạn dặm
    Ngơ ngẩn lòng anh….luống cuống….hoài

    H. 25.2.10
    Last edited by phale; 26-02-2010 at 08:45 AM.

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •