Lì xì
Anh mừng tuổi em, gởi lời chúc trong bao lì xì đỏ
"Một năm thêm, nhưng hãy trẻ như Xuân"
Sợ lời chúc nhẹ quá trôi ngay theo gió thoảng
Anh cầm tay em nấn ná tần ngần...
Sợ khoảng lặng phủ lên điều muốn nói
Anh nhờ bao lì xì gởi một trái tim yêu
Nồng ấm quá em giấu lòng sao được
Thổn thức con tim đập da diết suốt chiều
Chẳng lẽ em đóng cửa ngày xuân đến
Nhưng đã tự mình xây ốc đảo trong tâm
Đôi khoảnh khắc trước tình anh trăn trở
Cũng trả anh thôi, những tha thiết ân cần
Tim anh đỏ trong bao lì xì đỏ
Những ngày Xuân thắp ấm áp nồng nàn
Sáng nay tiễn Xuân về nơi cố quận
Em cam lòng vùi lửa dưới tro than...
PL 20.2.10