Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Không tên

    Bày thơ chơi với ngày xưa
    Kéo con nắng với cơn mưa chơi cùng

    Ngờ đâu con chữ lạ lùng
    Quay quắt bỏ chạy... ngập ngừng tay buông

    Ngày xưa ơi! mộng tròn vuông
    Cỡi ngọn gió ấy qua truông... hững hờ !

    phuongnhiaodai
    Không tên

    Ngày xưa mưa nắng bạn bè
    Cùng thơ chơi hết mùa hè sang thu

    Dè đâu thơ trổ phù du
    Thả vào muôn lối sương mù giăng giăng

    Mộng hờ tàn với kỳ trăng
    Giữ gìn hư ảo thầm đăng đắng lòng

    PL 29.1.10


    p/s:
    Pnhi,
    Lỡ xưng tỷ tỷ mất rồi.
    Trả câu muội muội cho người được không?

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Không tên

    Ngày xưa mưa nắng bạn bè
    Cùng thơ chơi hết mùa hè sang thu

    Dè đâu thơ trổ phù du
    Thả vào muôn lối sương mù giăng giăng

    Mộng hờ tàn với kỳ trăng
    Giữ gìn hư ảo thầm đăng đắng lòng

    PL 29.1.10



    Ngày xưa hai đứa chỉ mong
    Xếp con thuyền giấy ruổi rong bồng bềnh

    Nào ngờ kẻ nhớ người quên
    Câu thơ ở lại biết đền ai đây

    Trời còn gởi gió cho mây
    Trăng chưa kịp gởi... tình lây lất tình!

    phuongnhiaodai

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Ngày xưa hai đứa chỉ mong
    Xếp con thuyền giấy ruổi rong bồng bềnh

    Nào ngờ kẻ nhớ người quên
    Câu thơ ở lại biết đền ai đây

    Trời còn gởi gió cho mây
    Trăng chưa kịp gởi... tình lây lất tình!

    phuongnhiaodai
    Thuyền xưa còn quấn lục bình
    Dòng sông chia nhánh ta-mình xa xăm

    Một thời gieo mộng lên trăng
    Rồi dan díu mãi đêm rằm mộng du

    Trách người đem giấu mùa thu
    Lẻ loi chiếc lá trong mù sương bay

    PL

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •