Trích dẫn Trích dẫn của Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
Bài thơ đẹp và lòng chị cũng đẹp quá Cám ơn chị nhiều ,với Nhỏ cây bút này ý nghĩa lắm

Ừ ,Mai em về ..nhất định chị nhé


Bám Đuôi

Mai em về đón hạ
Hoa lòng chị ngát hương
Màu trái tim nồng ấm
Phủ kín những con đường ..

Em nhỏ nhoi hạt bụi
Chị xòe tay nâng niu
Bỗng thấy mình bé bỏng
Chỉ muốn chị cưng ..nhiều ..

Lâu rồi không nhõng nhẽo
Mẹ nào cho bám đuôi
Mai về em lẽo đẽo
Bám theo chị mà thôi ..

Chị giấu em trong áo
Chị giấu em vào tim
Chỗ trong lòng tuy nhỏ
Nhưng chứa mênh mông tình ..

Chị thân thương quá đỗi
Để đường xa hóa gần
Mai em về chung bước
Nhịp nhàng chốn tình thân ..

Thanh Tú
Nhỏ về đây rồi, trong thơ. Nhớ Nhỏ nhiều lắm.
Uhm, mai về bằng xương bằng thịt nhé Nhỏ!

Về

Tàu lưa chuyến cuối
Mai về nhé em
Ngõ xưa dâm bụt
Chờ mong đỏ thềm

Dòng sông mấy nhánh
Vẫn về biển thôi
Em đi mấy ngả
Thương quê ngậm ngùi

Đã xanh triền cỏ
Đã vàng nắng ươm
Về đi em nhé
Quả Xuân đang hườm

PL 22.1.10