Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết

HAI ĐẦU NỖI NHỚ.
Câu thơ anh dẫn lối
Em qua miền chiêm bao
Tìm sợi thương sợi nhớ
Để duyên nhau cột vào(Phale)

Ở hai đầu nỗi nhớ
Sợi thương bắt làm cầu
Sợ nhớ làm tơ buộc
Để duyên mình nồng sâu (NN)

Ở hai đầu nỗi nhớ.
Mắt chong mắt từng đêm.
Thương giấc mơ đi lạc.
Ngủ ngoan trên tay mềm. (Hnhu)
19/1/2010
Hihi, thế là có bài thơ "hợp tác xã". Mỗi người mỗi đoạn, Hnhu cột lại bằng sợi gì ta?

Nếu em lỡ cột tơ hồng
Kiếp sau Nhật Nguyệt chong chong mắt chờ...

Cảm ơn anh NN với Hương Nhu nghen.