Phale thì thích cảm giác một mình, nên nhiều khi thức khuya tí, hoặc thỉnh thoảng nằm mãi không ngủ được, lại dậy mở máy dạo web. Chứ PL mà về nhà rồi thì dẫu đói cũng không muốn ra đường tí nào.
Em cũng jống chị, ngày trc hay thức khuya và ngủ rất ít,nhưng như thế sk bị ảnh hưởng lắm chị, chị cũng nên dành tjan nghỉ ngơi nữa. May là em bị mẹ qlí thế nên bjờ em bỏ đc cái tật thức khuya ngủ ít rồi đấy ạ
Em cũng jống chị, ngày trc hay thức khuya và ngủ rất ít,nhưng như thế sk bị ảnh hưởng lắm chị, chị cũng nên dành tjan nghỉ ngơi nữa. May là em bị mẹ qlí thế nên bjờ em bỏ đc cái tật thức khuya ngủ ít rồi đấy ạ
Nhịp sống của chị đang bị trượt ra khỏi quỹ đạo... có lẽ phải tự dẫn mình về với lối quen xưa. Chúc em mọi điều an lành nhe!