Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Cố nhân khuất bóng thời gian
    Hồi chuông kinh nguyện, gọi vàng giấc xưa

    For G và...

    Nhắm mắt
    Mở mắt
    Thời gian...

    Bàn tay võ vàng
    thảng thốt
    nhớ tay

    Là ai đây
    là ai đây

    Nghe se thắt
    dáng guộc gầy
    giữa đông

    Trà xưa
    đã nguội dửng dưng

    Chỗ xưa
    bao kẻ
    đã chen chân ngồi

    Lặng tay
    lần giở
    buồn ơi

    Tay không chạm nữa
    xa xôi
    thôi là

    Mịt mù sương khói quan hà...

    PL 26.12.09

    p/s: Đọc tin...thắt lòng...mới đó đã...
    Sao cứ phải xuống hàng nhiều thế để làm gì thế nhỉ?
    Hihihi hình như là model "con cá vàng", lơ lơ, lửng lửng?
    Last edited by NHAT NGUYET; 26-12-2009 at 11:03 AM.

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Sao cứ phải xuống hàng nhiều thế để làm gì thế nhỉ?
    Hihihi hình như là model "con cá vàng", lơ lơ, lửng lửng?
    Trùi! Tại cái này nè!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    [I]

    Nhắm mắt
    Mở mắt
    ................
    PL 26.12.09


  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Trùi! Tại cái này nè!

    Mắt nhắm
    Mắt mở
    Thơ mệt nhoài thở
    Từng câu từng câu
    Tựa những giọt màu
    Rơi... rơi... nghiêng ngả

    Chúc anh chủ nhật an lành nhé!

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Huynh đi
    Sớm về nhé, T. huynh!

    Huynh đi...
    Ừ huynh vui nhé
    mai lại về rộn rã thơ vui
    Muội miệt mài bức tranh vẽ nắng
    Nắng vẫn còn say giấc ngủ vùi

    Lật câu thơ tìm xem định mệnh
    Cung bằng hữu ghi rõ tri âm
    Nên huynh nhé, buồn vui nếu có
    Muội xòe tay, huynh sớt một phần

    Huynh đã hẹn, mai về...muội đợi
    Dẫu sang mùa rồi lại mùa sang
    Bút nghiên vẫn chờ tay huynh chạm
    Về nhé huynh kẻo lối rêu tràn...

    PL 28.12.09

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Vẩn vơ

    Bình thường thôi...
    Mà sao mong đợi
    Có một người chưa đến sáng nay
    Người đông lắm mà lòng mình vắng
    Ngó mông lung ra cửa đầu ngày

    Người có biết mình mong không nhỉ?
    Có chú ngài hóa bướm đêm qua
    Chấp chới chở đôi điều lạ lẫm
    Thả vào tim lãng đãng vội và

    Người chưa đến, vẩn vơ phím gõ
    Một lời chào, quanh quẩn chưa trao
    Bỗng dưng đợi một người đã lạ
    Ta nhìn ta, cau mặt...Thôi nào!

    PL 28.12.09
    Last edited by phale; 28-12-2009 at 09:57 AM.

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Không đề

    Tình ư? Phù phiếm
    Chỉ một chút thôi
    Đừng cố vẽ vời
    Nuôi chi mộng ảo
    ……………..
    Tận trong mắt bão
    Gió vẫn lặng thinh
    Bao phủ quanh mình
    Gió, giông, sấm chớp

    H. 28.12.09


    p/s: Chúc H một tuần mới vui nhé!

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Cà phê một mình

    Một góc nhỏ thôi trong quán vắng
    Một ly đen đá, một mình tôi
    Phố xá giờ này người thưa thớt
    Vạt nắng vừa lên đuổi sương rơi

    Chợt thấy lòng mình yên bình lạ
    Không người hối hả, kẻ bon chen
    Vài gánh hàng rong, dăm đứa trẻ
    Tíu tít đến trường trên phố quen

    Nhấm giọt cà phê thêm vị đắng
    Dư âm lại thấy ngọt bờ môi
    Ấm áp lòng mình chào ngày mới
    Rồi vội bon chen với cuộc đời

    H. 28.12.09

    P/s: H lạ ghê... PL cho thuê chỗ, ghi sổ nha!
    Last edited by phale; 28-12-2009 at 11:15 AM.

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Đi đọc thơ người...

    Đi đọc thơ người
    gặp mình trong đó
    Về hỏi thơ ngày cũ xưa đâu?
    Thơ che mặt, lặng im không nói
    Một vầng trăng khuyết mọc trên đầu

    Ngày cũ tàn rồi theo nến lụi
    Biển xưa sóng chết đợi hồi sinh
    Góc tim thuở ấy người rao bán
    Chuông nguyện tiễn đi một mảnh tình

    Ta đọc thơ người buồn quá đỗi
    Nghe bỏng trong lòng dấu yêu nao
    Cũng nhớ, cũng thương quen đến vậy
    Từng câu, từng chữ, thản nhiên cào...

    PL 28.12.09

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Đi đọc thơ người...



    Ta đọc thơ người buồn quá đỗi
    Nghe bỏng trong lòng dấu yêu nao
    Cũng nhớ, cũng thương quen đến vậy
    Từng câu, từng chữ, thản nhiên cào...

    PL 28.12.09
    Oa Nữ lần nào đọc thơ PL, ko hiểu sao Từng câu, từng chữ, thản nhiên cào...Đúng là Cào da thịt, quặn thắt lòng, trái tim run rẩy...Buồn não nề...Ko thể ko rót một ly rượu, dốc cạn một hơi để tâm hồn thăng bằng lại.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. #10
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    78
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của nhat nguyet Xem bài viết
    sao cứ phải xuống hàng nhiều thế để làm gì thế nhỉ?
    Hihihi hình như là model "con cá vàng", lơ lơ, lửng lửng?
    :d:d:d:d:d:d

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •