Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
Vô tình

Vô tình
Gió thổi hư không
Vô tình
Tôi lại bồi hồi nhớ em
Phố khuya giờ đã lên đèn
Mình tôi
Thơ thẩn phố quen
Một mình

Buồn thiu
Gió cũng lặng thinh
Vô tình quá
Để rồi mình
Buồn tênh
Sớm mai
Giọt nắng
Chênh vênh
Vô tình
Nắng lại để quên
Nỗi buồn

H. 23.12.09
Vô tình
tôi nhớ em thôi.
Vô tình nên nỗi,
trời ơi vô tình.
Vì sao em vẫn lặng thinh
Vì sao em vẫn vô tình lướt qua
Bên hiên vạt nắng buông nhòa
Gió vương làn tóc người ta đi rồi.
Vô tình để giọt sầu rơi.
Vô tình em nỡ trời ơi ... vô tình