Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Threaded View

  1. #9
    Member PhotobucketPhotobucket tranquang's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    hanoi
    Bài viết
    58
    Thanks
    2
    Thanked 16 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Cà phê trưa

    Chờ anh quán nhỏ
    Quạnh quẽ thềm trưa
    Tán lá lưa thưa
    Chen vài sợi nắng

    Giữa bàn ghế vắng
    Ai chờ đợi ai
    Ngày bỗng như dài
    Người ta lỗi hẹn

    Hình như gió nghẹn
    Thổi mãi một chiều
    Em tựa cánh diều
    Lạc trong trời lạ

    Cà phê đắng quá
    Từng ngụm qua môi
    Quanh quẩn chỗ ngồi
    Em và nỗi nhớ!

    PL 20.12.09
    (tiếp theo)

    Như chưa hề lạ
    Chiếc lá bỗng rơi
    ở chỗ ai ngồi
    rồi... tôi với lá....

    Như là nhân - quả
    Cũng là vu vơ
    mà vẫn như thơ
    mà như tình thật

    Không giữ, sợ mất
    Chẳng nhớ để buồn
    Được? Mất? Vui? Buồn?
    đâu là hạnh phúc?

    Bên nhau một lúc
    Ngàn dặm xa xôi
    Người nơi phương trời
    Biết chăng có nhớ????
    Last edited by tranquang; 21-12-2009 at 11:34 AM.
    Tố nhân, bất khả hữu khinh ngạo thái nhiên bất khả vô khinh ngạo cốt

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •