Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Tia Nắng Đỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    Nơi thượng nguồn của dòng chảy
    Bài viết
    122
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    "Không gặp một ngày đã ngỡ trăm năm"

    ..............................................
    Xa nhau rồi... vô nghĩa cả trăm năm

    PL 19.12.09

    Xa nhau rồi... vô nghĩa cả trăm năm
    Tình không còn như trăng rằm thật sáng
    Mây phủ quanh, đêm tối trời chạng vạng
    Hai tâm hồn lạng quạng bước qua nhau

    Xa nhau rồi…chỉ còn lại niềm đau
    Những kỷ niệm chôn vùi trong ký ức
    Nhớ chuyện xưa, còn nỗi đau rất thực
    Muốn quay đầu nhưng lực bất tòng tâm…

    Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
    Để đời ta phải khổ hoài vì mi

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Tia Nắng Đỏ Xem bài viết
    Xa nhau rồi... vô nghĩa cả trăm năm
    Tình không còn như trăng rằm thật sáng
    Mây phủ quanh, đêm tối trời chạng vạng
    Hai tâm hồn lạng quạng bước qua nhau

    Xa nhau rồi…chỉ còn lại niềm đau
    Những kỷ niệm chôn vùi trong ký ức
    Nhớ chuyện xưa, còn nỗi đau rất thực
    Muốn quay đầu nhưng lực bất tòng tâm…

    Cảm ơn huynh thăm nhà PL nha... Ngày mới an lành nha huynh!

    Có những mối tình trăm năm vẫn ngắn
    Trái tim gìn nỗi nhớ những mạch riêng
    Ta đã gặp... đã xa... lòng hóa biển
    Dưới bình yên, vạn cơn sóng cuộn tìm

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Hận

    Giọt nước mắt
    trong veo không màu sắc
    Lạnh như sương
    rơi xuống giữa đêm tàn
    Rờn rợn quá những bóng ma nham nhở
    Hay mặt người đeo mặt nạ đi hoang

    Bình hương đỏ vẽ những vòng khói trắng
    Hứng lệ vào từng ly uống mơ say
    Đời bỡn cợt, tội những con cừu nhỏ
    Những chiếc lông đang dần trụi từng ngày

    Đem cát bỏng rắc vào nhau chi nữa
    Gió thị phi phủ mặt, tiếc nhân gian
    Giá có thể vô hình như chiếc bóng
    Để chẳng buồn chi chuyện vớ vẩn bên đàng

    Tiếng ai khóc vọng từ thiên cổ
    Hận miên trường qua mấy kiếp chưa nguôi
    Còn thấp thoáng bóng yêu tinh quấy nhiễu
    Chực xé thêm ra, huyệt mộ hoang vùi...

    PL 20.12.09
    Last edited by phale; 20-12-2009 at 07:09 AM.

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •