Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc trời mưa bay

    Tần ngần

    Ngang ngõ nhà ai mấy lượt
    Tần ngần đứng lại...rồi đi
    Tròn xoe những đôi mắt chữ
    Nhìn theo như muốn nói gì...

    Bâng khuâng cầm tay kỷ niệm
    Tìm chi ai nữa để trao
    Nhìn nhau sợ nhiều vướng víu
    Lại gieo nỗi nhớ cồn cào

    Lối sang nhà ai chừ lạ
    Thơ vẽ những gương mặt hồng
    Ta chìm trong vần xưa cũ
    Bụi dày ghi vết hư không

    NA 9.12.09
    Last edited by phale; 09-12-2009 at 12:43 PM.

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc trời mưa bay

    Viết giùm cho "anh"...



    Thao thức

    Có những đêm dài hơn anh muốn
    Nâng phím đàn hờ hững trong tay
    Em phía đó bây chừ say giấc
    Hay cũng như anh thao thức thế này?

    Nhìn bấc lụn, sầu dâng trăn trở
    Nghe tiếng lòng run rẩy xuyên đêm
    Anh đã sẵn một vòng tay ấm
    Mãi em xa, xót vóc thân mềm

    Muốn ngăn gió cho em ngày lạnh
    Muốn che sương những buổi tà huy
    Thân tùng bách, cành vươn đến hạn
    Trước lằn ranh ôm mặt cũng vì...

    Đã mặn mà sóng tình từ buổi
    Thuyền loan chờ đôi bóng song đôi
    Anh đợi nắm bàn tay em lạnh
    Ước trăm năm vẽ lại cuộc đời

    Thương nhớ đổ từng đêm mải miết
    Hai phương trời vò võ ánh sao
    Vai anh đã dành cho em tựa
    Mà tình ơi đang lạc chốn nào...

    PL 10.12.09
    Last edited by phale; 10-12-2009 at 02:47 PM.

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Góc trời mưa bay

    KHÔNG TÊN

    Hôm nay ai rãi nắng
    Mà hàng hiên ửng hồng
    Sớm nay chừ nghe lạnh
    Thương quá vùng mênh mông

    Em đi trong nắng sớm
    Em về trong mưa chiều
    Gió thêu thùa lắm đỗi
    Nên bóng dường liêu xiêu

    Lối chung riêng ai hỏi
    Thoáng môi nụ cười buồn
    Hình như là sương khói
    Giăng mắc sầu không tên

    10/12/09 KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc trời mưa bay

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    KHÔNG TÊN

    Hôm nay ai rãi nắng
    Mà hàng hiên ửng hồng
    Sớm nay chừ nghe lạnh
    Thương quá vùng mênh mông

    Em đi trong nắng sớm
    Em về trong mưa chiều
    Gió thêu thùa lắm đỗi
    Nên bóng dường liêu xiêu

    Lối chung riêng ai hỏi
    Thoáng môi nụ cười buồn
    Hình như là sương khói
    Giăng mắc sầu không tên

    10/12/09 KHT



    Tìm nắng

    Tháng mười hai lạnh
    nắng đâu?
    Run run
    gió thổi qua màu môi phai
    Chiều
    quanh quẩn sợi mây dài
    Đã từ tao ngộ
    chia hai phương trời
    Nắng từ buổi đó
    xa xôi
    Tháng mười hai
    thả lạnh rơi buốt lòng..

    PL 10.12.09
    Last edited by phale; 10-12-2009 at 03:58 PM.

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc trời mưa bay



    Ừ thôi

    Đã tàn xác lá mùa yêu cũ
    Dấu thầm phai dưới gót chân đi
    Ngồi gỡ cánh hoa tìm được mất
    Sót lại trong tay dấu tích gì?

    Ừ thôi cánh nhạn về phương đó
    Con thuyền lẻ bóng lặng dòng trôi
    Ngàn rong tao tác về hơ hải
    Kịp phủ xanh không mộng nửa vời

    Khuyết giấc chiêm bao, xót ngày chờ
    Chữ lăn vào chữ rã hồn thơ
    Vết còn máu rướm đau từng phút
    Lơ lửng quanh mi vệt khói mờ

    Đã xa thương nhớ, ừ thôi vậy
    Vớt ánh trăng huyền trả mùa xưa
    Ta từ thiên cổ về thiên cổ
    Như lỡ tay chơi cuộc tình đùa..

    PL 10.12.09


  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Lại thành góc nhỏ.

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lại thành góc nhỏ.
    Lắc đầu bó gối, chịu thua
    Nàng thơ nên phải nắng mưa thất thường
    Hỏi nàng? đang ghét hay thương?
    Để "Ai" còn biết tìm đường ...nhào vô..
    .

    Pó tay ! pó giò ! pó tùm lum với nàng luôn
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket Bạch Vân's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    61
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Góc trời mưa bay

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Tần ngần

    Ngang ngõ nhà ai mấy lượt
    Tần ngần đứng lại...rồi đi
    Tròn xoe những đôi mắt chữ
    Nhìn theo như muốn nói gì...

    Bâng khuâng cầm tay kỷ niệm
    Tìm chi ai nữa để trao
    Nhìn nhau sợ nhiều vướng víu
    Lại gieo nỗi nhớ cồn cào

    Lối sang nhà ai chừ lạ
    Thơ vẽ những gương mặt hồng
    Ta chìm trong vần xưa cũ
    Bụi dày ghi vết hư không

    NA 9.12.09
    Gión tay gỡ tờ lịch cuối.
    Thời gian trôi tuột chốn nào.
    Còn đâu vần thơ ngày cũ.
    Bụi dày ghi dấu chênh chao.
    ( BV )

    Bạn vẫn thơ đều và hay.

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc trời mưa bay

    Trích dẫn Trích dẫn của Bạch Vân Xem bài viết
    Gión tay gỡ tờ lịch cuối.
    Thời gian trôi tuột chốn nào.
    Còn đâu vần thơ ngày cũ.
    Bụi dày ghi dấu chênh chao.
    ( BV )

    Bạn vẫn thơ đều và hay.

    Chị BV, chị chắc bận rộn với học trò nên vắng ở NR hơi lâu chị nhỉ?
    PL chúc chị mãi vui chị nhé!

    Cuốn lịch mỏng dần rồi
    Tháng giêng đang xỏ guốc
    Ngày nối ngày lần lượt
    Đi qua mình vô tâm...

  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale



    Mang về từ nhà MinhThy...

    Em đi

    Chưa tiễn biệt đã nhiều lệ ứa
    Chưa chia ly đã tủi tay cầm
    Mai...ghế trống. Em về phương đó
    Rượu. Ly chờ. Vắng một tay nâng

    Chuyến tàu ấy vé đi một lượt
    Vạn trùng xa khó hẹn quay về
    Mỗi toa nặng chở đầy thương nhớ
    Đưa một người lặng lẽ xa quê

    Nhiều tha thiết cầm tay muốn dặn
    Nhưng lời nào cũng hóa dôi dư
    Đôi mắt nói giùm nhau thầm lặng
    Bao trái tim luôn sẵn lối chờ

    Ừ mai nhé, hẹn câu tương ngộ
    Em sẽ về, rộn rã hơn xưa
    Đi là đến chân trời lộng gió
    Cánh buồm căng ôm lấy mộng vừa...

    PL 11.12.09
    Last edited by phale; 12-12-2009 at 11:01 AM.

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •