Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Threaded View

  1. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc trời mưa bay

    Cô đơn
    Tặng một người đang buồn

    Hà Nội chừ đông, lạnh nhiều anh nhỉ?
    Thấm cả vào lòng thức nỗi cô đơn
    Những góc phố cũng mồ côi lặng lẽ
    Nằm đợi chân ai cúi mặt dỗi hờn

    Em chưa đến Hà Nội ngày đông lạnh
    Để biết co ro tự ủ tay mình
    Con phố dài bước chân thầm đơn lẻ
    Và tiếng thở dài sâu tận đáy tim

    Anh bây chừ trông gì ngoài hiên vắng
    Có chú nhện nào bên góc dệt tơ không?
    Tấm lưới tơ tình, ngày xưa mắc lại
    Đã phút rời đi xót mãi mối chùng

    Em chỉ có vần thơ nương phím gõ
    Gởi cho anh làm bạn buổi đông này
    Tay em vụng, lo thơ không tròn trịa
    Để chở nỗi lòng bên đó sang đây

    NA 2.12.09
    Last edited by phale; 02-12-2009 at 10:59 AM.

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •