Trích dẫn Trích dẫn của lão phàm phu Xem bài viết
ta là khách bộ hành phiêu lãng
đường trần gian xuôi ngược để vui chơi
ta chờ gì
mưa đêm hay nắng rạng ?
hay ta chờ
nhặt những mảng tình rơi
khói thuốc huyền còn ngân ngấn trên môi
ngỡ màu nắng vẫn còn màu mây trắng
ngỡ màu mưa vẫn đọng con gió lặng
ngỡ nụ cười em thấm mãi tim ta
vu vơ nào cây lá hát lời ca
trong khoảng lặng ta vẫn là lữ khách
gọi niềm vui đến cùng ta tỏ bạch
ta yêu rồi ngày ta lỡ 20
ta yêu em ta yêu những nụ cười
chợt hé nở như sớm mai tròn giấc
ta yêu em ngón tay nào thao thức
đợi một ngày trôi giữa mái tóc thơ
rót trong lòng vài ý nghĩ ngu ngơ
ta lại đến nơi cần niềm vui sáng
ta là khách bộ hành phiêu lãng
đường trần gian xuôi ngược để vui chơi



chài bài này hùi trước tặng cho con bé đệ tử post lên đây ké tí chơi

Post ké là phải trả xiền chỗ nghen lão...

ta là khách bộ hành phiêu lãng
đường trần gian xuôi ngược để vui chơ

Đọc 2 câu này của lão, muốn đề nghị lão đổi thành nick "Phiêu lãng" chẳng hạn.

Phiêu lãng

Thuyền mây buồm gió ruổi rong
Áo trăng hài tuyết núi sông mơ màng
Nhân gian muôn kẻ vội vàng
Mình ta nghiên bút bên đàng ngâm thơ