Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Hạt Bụi Nhỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale



    Nhớ ngồi đan chiếc lá thơ
    Mùa thu nhuộm cả trời mơ võ vàng
    Xin đừng níu bước thời gian
    Kẻo tim trở giấc ...khẽ khàng nhớ ơi

    Bóng trăng ,ai thả mà rơi
    Nhớ này , ai thả mà chơi vơi sầu ?
    Tóc đêm ngỡ đã phai màu
    Hay bởi vì nhớ bạc đầu trong đêm ...?

    Ai đem nhớ khắc thành tên
    Để tôi chẳng nở đành quên , nhớ à

    Thanh Tú

    Chị PL cho Nhỏ nhớ ké ,một chút nhé ...đêm này hình như là một đêm rất dài ...


  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết


    Nhớ ngồi đan chiếc lá thơ
    Mùa thu nhuộm cả trời mơ võ vàng
    Xin đừng níu bước thời gian
    Kẻo tim trở giấc ...khẽ khàng nhớ ơi

    Bóng trăng ,ai thả mà rơi
    Nhớ này , ai thả mà chơi vơi sầu ?
    Tóc đêm ngỡ đã phai màu
    Hay bởi vì nhớ bạc đầu trong đêm ...?

    Ai đem nhớ khắc thành tên
    Để tôi chẳng nở đành quên , nhớ à

    Thanh Tú

    Chị PL cho Nhỏ nhớ ké ,một chút nhé ...đêm này hình như là một đêm rất dài ...

    Một đêm dài có thơ để sẻ chia, chắc Nhỏ cũng đã đỡ lạnh chút nào...

    Bóng trăng, ai thả mà rơi
    Nhớ này, ai thả mà chơi vơi sầu ?

    Câu hỏi này của Nhỏ thật khó trả lời phải không Nhỏ?
    PL mong một ngày nào đó Nhỏ sẽ nói:

    Bóng trăng thả ánh vàng rơi
    Ấm nồng như lửa, sưởi vơi dạ sầu...

    Nhỏ nhé!

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Kho thơ
    Mến tặng anh Tường Thụy

    Anh bảo:
    - Đầu em chắc chứa thơ?
    Em cười:
    - Chuyện ấy có bao giờ?
    Hay mai đến viện siêu âm thử
    Anh nói ...giật mình nghi lắm cơ

    Hay có khi nào trong mạch chảy
    Không là máu đỏ...chỉ thơ thôi
    Phút giây sơ suất, ông trời nọ
    Thơ cột vào em đến trọn đời?

    Thơ cứ giật giằng nẻo tâm tư
    Miên man như suối ứa từ từ
    Từng giây lặng lẽ thơ bên cạnh
    Hay nỗi trong lòng quá dôi dư?

    Nếu mai đến viện mà không phải
    Chắc bắt đền anh tội nói bừa
    Hí hửng em mừng, chừ thất vọng
    Đền anh... thơ viết chục bài đưa...

    PL 7.10.09
    Last edited by phale; 07-10-2009 at 11:16 AM.

  4. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    KHO THƠ
    Anh cứ tưởng tượng em có 1 kho thơ trong đầu, thích thì viết ra
    (copy trong tin nhắn lưu trữ)


    Trong đầu em có một kho to
    Kho ấy chin phần chứa tứ thơ
    Trong kho to có một kho nhỏ
    Chứa ảnh hình ai trong giấc mơ.

    Kho nhỏ ấy là kho hạt nhân
    Bắn phá ra bao ý với vần
    Ai mà được náu trong kho ấy
    Hạnh phúc nhân lên gấp mấy lần.

    TT
    Last edited by Tường Thụy; 10-10-2009 at 11:24 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Sóng lòng

    Tâm tư nào phải biển
    Sao sóng nhiều sóng ơi
    Tự dỗ lòng yên lặng
    Mà rứt ray sóng bồi

    Đã như là xa lạ
    Cố trông người thờ ơ
    Sao sóng hoài tha thiết
    Nhói lòng ta từng giờ

    Sóng về theo nắng sớm
    Sóng đến cùng mưa đêm
    Sao không sang bên ấy
    Cho một người đừng quên?

    Tâm tư không phải biển
    Đừng vỗ nữa sóng ơi
    Đã nghe hoang hỏai lắm
    Cánh buồm xa cuối trời

    PL 6.10.09

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Âm Ỉ Niềm Đau..!!!

    Che đậy nỗi niềm đau
    Cười nói lời tự phụ
    Khỉnh khi như kẻ cả
    Bất cần đau trao nhau
    Đêm- một góc đời ta?
    Nhức nhối tim loang lổ
    Ước chẳng còn hơi thở
    Để nghĩ suy đừng sai ...
    Rằng yêu thì cứ yêu
    Chẳng cần chung hình bóng
    Tình mỗi mình lắng động
    Dẫu trao chẳng nhận về ?
    Cháy rụi đi đê mê
    Để mai đời phẳng lặng
    Tình đừng hoài giông bão
    Âm ỉ mãi niềm đau ..?
    07.10.09


    P/S :Vào nhà nàng thấy cứ âm ỉ làm sao á...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Âm Ỉ Niềm Đau..!!!
    ...
    Âm ỉ mãi niềm đau ..?
    07.10.09


    P/S :Vào nhà nàng thấy cứ âm ỉ làm sao á...
    Thế thì cẩn thận đứng đi
    Kẻo không cháy rụi tức thì đó nha

    p/s: Nguy cơ cháy nổ cao đó nha Tím, mang theo bình chữa cháy khi vào nhà PL nha..

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •