Những bài thơ tình buồn rơi lệ !
Những bài thơ tình buồn rơi lệ !
Đau để biết mình còn tồn tại, còn biết đau chị ON nhỉ?
Chẳng thà đau còn hơn vô cảm, em cũng nghĩ thế đấy!
Cảm ơn chị, anh votinh, TAT đã chăm sóc giùm nhà PL trong khi PL vắng mặt và mong mọi người đừng trách PL chậm đón tiếp nhé!
TAT,
Vô tình, viết mãi trăm câu
Chợt thơ nghiêng xuống, chạm nhau... hữu tình
Bão
"...Chiều tối 29/9, miền Trung đã có ít nhất 38 người chết,
hàng nghìn hộ dân bị cô lập trong mưa bão-cơn bão số 9...-VNexpress"
Gió bạt ngọn dừa, lay vách
Ở nơi không bão còn lo
Ngòai kia mưa tràn, gió giật
Đêm không giấc ngủ, chực chờ
Trời hành làm chi mãi thế
Miền Trung khổ đã bấy rồi
Phận người theo mùa hiu hắt
Lá chưa vàng đã lay rơi
Sáng nay đi làm khóac áo
Miền Trung đang buốt lưng trần
Nhà cửa chắt chiu dành dụm
Bão về, kéo hết ra sông...
Những cơn cuồng phong thịnh nộ
Hận nào trút mãi chưa nguôi
Hay trời xa xôi không thấy
Khổ đau đã rạn mặt người...
Bao vành khăn tang lặng thắt
Sau lưng cơn bão vừa đi
Ngôi cao Chúa Trời, Phật Tổ
Sao không ban phép diệu kỳ?
PL 30.9.09
Nín đi con...
Thương tặng bé Duy và hương hồn anh chị!
Nín đi con...
nén ngậm ngùi
Khói nhang đưa mẹ về trời
theo cha
Mẹ dù
thăm thẳm cõi xa
Còn lưu luyến lắm
mái nhà mình con
Lỡ trời
chia cắt tay ôm
Thương con
lội gót chân non
vào đời
Nín đi con...
áo đẫm rồi
Nắm tay dì nhé
cho người xa yên
Thương con
mắt sớm lệ viền
Tủi con tang trắng
quỳ bên mộ chiều
...
Gió vờn
ruộng lúa đìu hiu
Mẹ cha không có
dì dìu
nhé con!
PL 30.9.09
Off caphe
Tặng anh NN, anh PS, Yeu100C, LH, SM, MTT và những người bạn thân yêu...
Ngày mai anh về quê hở?
Ừ!
Vậy mình off chia tay
Gọi phôn cho anh cho bạn
"Cà phê" í ới sum vầy!
Quán nhỏ, góc đường quen thuộc
Ngồi nhìn những hạt mưa sa
Sài Gòn đang giờ tan sở
Phố đông trễ nãi xe qua
Trời chiều đổ mưa bất chợt
Ba người xa ngái không đi
Bảy người bên chai Bầu Đá
Mình vui nhìn bạn nâng ly
Niềm vui đôi khi chỉ vậy
Đến không dự định hẹn hò
Nhịp cầu bắc trong cõi ảo
Mà đến được bờ giấc mơ
Ngày mai anh về quê hở?
Ừ!
rồi mai lại gặp nhau...
PL 30.9.09
Đi đám ma....
Kèn tây, ta thi la inh ỏi
Ông Cụ nằm kia nghĩ suy gì ?
Khi sống Cụ từng giờ mong mõi
Con cháu về thăm, được mấy khi ?
Nhắm mắt lìa đời, xong một kiếp
Thế thái nhân tình ...giễu cợt thay
Nhân sinh sao mãi hoài vương nghiệp
Máu mủ một nhà ...cạnh - họe đây
Ngày Cụ bệnh thuê người chăm sóc
Cụ đi rồi ...THI nhã lệ khóc than
Mua tiếng danh .. cõi trần ô trọc
Thấy mà đau ...ôi lợi thế gian
Con viếng Cụ với lòng thành khẩn
Được vãng sanh thế giời di đà
Và xin Cụ tình thương tha thứ ?
Những u mê con cháu còn mang
26.09.09
(Viếng tang ...Ông của người chị bên sui gia mợ ..
Những ngày ông cụ bệnh ...ko thấy 01 lời thăm hỏi...ngày cụ đi ..dành nhau cái xác, ma chay cho lớn để đc....ôi )
P/S : Cũng đi đám ma nè....nhưng mỗi nhà mỗi cảnh ...có lẽ như thế mới gọi nhân gian nàng ui hợi
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống