Khóc đi em khi vẫn còn nước mắt
Dẫu giọt buồn luôn chảy ngược về tim
Đừng cố quên để rồi lại đi tìm
Hạt phù du giữa dòng đời trôi nổi
Khóc đi em khi vẫn còn nước mắt
Dẫu giọt buồn luôn chảy ngược về tim
Đừng cố quên để rồi lại đi tìm
Hạt phù du giữa dòng đời trôi nổi
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Gió lạnh rồi anh!
Gió lạnh rồi anh!
Những chiếc lá cuối mùa vội rơi như tránh gió
Góc phố quen... ngôi nhà quen.. nằm trong sương vò võ
Cửa then cài đợi người mở xa xưa
Gió lạnh rồi anh!
thổi từ sáng sang trưa
Thông thốc xộc...vào từng ngăn ký ức
Em theo chân gió kỷ niệm run run lật
Chạm phải nỗi niềm thảng thốt lệ rơi ra
Gió lạnh lắm rồi anh, sao anh chẳng về qua
Chuyến tàu trống, gió chen vào buốt giá
Mùa đón mùa, sao mình thành xa lạ
"Chiếc áo tình" chia hai nửa bao lâu?
Gió lạnh rồi...buôn buốt cả đêm thâu!
PL 16.9.09
Đêm ....
Đêm co ro, mộng mị bởi vì đâu ?
Giấc mơ hoang, chập chờn bao ước hẹn
Để sáng mai - vẫn nụ cười nguyên vẹn
Tấn trò đời - mang gánh đến bao lâu ?
Đêm không anh, sao đếm hết giọt sầu ?
Một mình vắng - dỗi hờn tim bật khóc
Chông chênh quá - hỏi anh? sao hoài "Nợ"
Đêm gọi thầm ...vòng tay ...đang nơi đâu ?
Đêm khắc khoải ...nhủ lòng mãi âm thầm
Rồi một mai - khi lòng người đã hiểu
Hạnh phúc mình - vẹn nguyên điều hứa hẹn
Chốn đồng người ....tìm ai ? cõi nhân gian ..
15.09.09
P/S: Lâu lâu vào thả vu vơ ..để ai đó còn biết đang nợ nơi đâu đó ...hà hà...
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà