Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Anh có online không?

    Anh có online không nhỉ?
    Cửa sổ yahoo, níck lặng mờ mờ
    Anh có ngồi ở đó
    Mặc em tìm bơ vơ?

    Ừ làm sao mà biết
    Khi lòng anh đã quên
    Đường xưa anh cố tránh
    Mình em thầm gọi tên..

    Anh đã không còn nhớ
    Tìm nhau cũng ngại ngùng
    Sao lòng hòai đau đáu
    Anh giờ có on không?

    PL 20.8.09

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trầm tư

    Những giọt mưa tràn... chiều hoang vắng
    Tiếc mình khói thuốc khó thả bay
    Nhìn mưa, nghe đời run rẩy lạnh
    Ai ở bên ta những lúc này?

    Đôi phút trầm tư, bày hư thực
    Ta là ai nhỉ giữa trần gian
    Dại-khôn rồi cũng tro bụi ấy
    Rời rã bay đi đến suối vàng...

    PL 20.8.09

  3. #3
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Anh có online không?

    Anh có online không nhỉ?
    Cửa sổ yahoo, níck lặng mờ mờ
    Anh có ngồi ở đó
    Mặc em tìm bơ vơ?

    Ừ làm sao mà biết
    Khi lòng anh đã quên
    Đường xưa anh cố tránh
    Mình em thầm gọi tên..

    Anh đã không còn nhớ
    Tìm nhau cũng ngại ngùng
    Sao lòng hòai đau đáu
    Anh giờ có on không?

    PL 20.8.09



    Tình online

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Là chập chùng yêu thương
    Anh buổi sớm mù sương
    Em chiều tà lịm tắt

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Hai đứa hẹn online
    Nick anh sáng "buzz hi"
    Cho em lòng hớn hở

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Icons nụ hôn trao
    Dòng tin nhắn ngọt ngào
    Má em hây hây đỏ

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Vẫn một khối tình chung
    Online xoá nhớ nhung
    Tình xa...thôi đành vậy....


    * Cho MH góp một bài Tình online sis PL nhá
    Chúc sis luôn có nhiều bài thơ dễ thương và ngọt ngào
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket Tia Nắng Đỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    Nơi thượng nguồn của dòng chảy
    Bài viết
    122
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Chọc ghẹo PL:

    Lâu nay Nắng vẫn lông bông
    Tìm vài câu chuyện mua lòng nàng đây
    Đọc xong nàng sẽ cười ngay:
    Hôm qua thăm bạn thấy cây người trồng
    Sao mà nở quá nhiều bông
    Đem ra chợ bán...kiếm không ít tiền

    Thì ra bạn ghé Niềm riêng
    Đọc thơ lệ chảy quanh viền mi cong
    Đứng bên cửa sổ trồng bông
    Lệ rơi xuống đất hoa trồng đẹp thêm
    Khỏi cần đính chính đó nhen
    Lợi ích thiết thực thơ em (PL)…đó mà!

    Đừng giận nha!
    Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
    Để đời ta phải khổ hoài vì mi

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Tia Nắng Đỏ Xem bài viết
    Chọc ghẹo PL:

    Lâu nay Nắng vẫn lông bông
    Tìm vài câu chuyện mua lòng nàng đây
    Đọc xong nàng sẽ cười ngay:
    Hôm qua thăm bạn thấy cây người trồng
    Sao mà nở quá nhiều bông
    Đem ra chợ bán...kiếm không ít tiền

    Thì ra bạn ghé Niềm riêng
    Đọc thơ lệ chảy quanh viền mi cong
    Đứng bên cửa sổ trồng bông
    Lệ rơi xuống đất hoa trồng đẹp thêm
    Khỏi cần đính chính đó nhen
    Lợi ích thiết thực thơ em (PL)…đó mà!

    Đừng giận nha!
    Sợ giận mà còn trêu hen...
    Trêu hay là trách thơ PL buồn hở?
    PL nợ bài trêu lại nha TNĐ...
    Cảm ơn TNĐ đã ghé trêu cho góc nhỏ thêm tiếng cười ha.

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Minh Hiền Xem bài viết



    Tình online

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Là chập chùng yêu thương
    Anh buổi sớm mù sương
    Em chiều tà lịm tắt

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Hai đứa hẹn online
    Nick anh sáng "buzz hi"
    Cho em lòng hớn hở

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Icons nụ hôn trao
    Dòng tin nhắn ngọt ngào
    Má em hây hây đỏ

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Vẫn một khối tình chung
    Online xoá nhớ nhung
    Tình xa...thôi đành vậy....


    * Cho MH góp một bài Tình online sis PL nhá
    Chúc sis luôn có nhiều bài thơ dễ thương và ngọt ngào
    Cảm ơn MH đã mang thơ và lời chúc treo vào góc nhỏ hen. PL cũng chúc MH luôn dạt dào thi hứng nhé!

    Miền ảo

    Ừ chỉ là miền ảo
    Trồng thương nhớ nên chi
    Cây đâm cành trổ lá
    Mà khó giữ yêu vì

    Hẹn hò khung cửa chat
    Phút đóng máy là thôi
    Trở về trong đời thực
    Là xa xăm mất rồi

    Ôi mong manh miền ảo
    Giữa mông lung đợi chờ
    Anh có là Hòang Tử
    Bước ra từ giấc mơ?

    PL 25.8.09

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •