Trích dẫn Trích dẫn của Tia Nắng Đỏ Xem bài viết
Thời gian chồng lên tóc
Mười ba năm rồi sao
Cạn cả lời trách móc
Ôi chân tình hôm nao

Bởi chuyện gì ngày trước
Mà ta đến bên nhau
Sao bây giờ lệ ướt
Sao em lại buồn đau

Cuộc sống thôi em ạ
Hai con người không quen
Tưởng hiểu nhau thì đã
Ngán ngẩm đời bon chen

Em giờ đã tìm vui
Nơi vần thơ lưu lạc
Anh chẳng còn gì khác
Ngoài em thôi em ơi...

Em vay gì kiếp trước


Em vay gì kiếp trước
Bây giờ trả không xong
Xé lòng em ra nhé
Cho anh nốt máu hồng

Em, linh hồn kiệt quệ
Mơ từng phút bình an
Anh, bão giông cuồn cuộn
Tìm em trút phũ phàng

Ừ thôi đây huyệt mộ
Em chôn mình đáy sâu
Anh có thôi vần vũ
Trút cay nghiệt lên đầu?

Em vay gì kiếp trước
Cho em khất kiếp sau
Đừng đòi em thêm nữa
Đời đâu còn bao lâu...

PL 4.8.09