Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Threaded View

  1. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Tia Nắng Đỏ Xem bài viết
    Trắng trong như ngọc như ngà
    Mong manh dễ vỡ ấy là...Pha Lê

    Khách ơi đừng có chọc nghe
    Em buồn vì bởi...ngựa xe ồn ào

    Tính em đâu có trèo cao
    Sao người nở bảo...hay sầu ít vui

    Chẳng thèm tâm sự mà thôi
    Thật ra em cũng...tươi cười đó nghen

    Chẳng là một chút hay ghen
    Cười chi người ghét chẳng thèm...mất công

    Ở đâu Tia Nắng Đỏ về
    Vấp va vào với phale thế này

    Nói ra thì cũng không hay
    Nắng đừng đỏ thế đốt ngày tan ra

    Tự dưng chọc ghẹo người ta
    Cho thơ ấy chợt rơi ra nụ cười

    Hỏi thăm Tia Nắng một lời
    Bao niên có mặt trên đời... được không?

    Last edited by phale; 27-07-2009 at 07:35 PM.

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •