Trích dẫn Trích dẫn của Tia Nắng Đỏ Xem bài viết
Vấn vương đã vấn vương rồi
Bắt đền cô gái ... hại đời của anh
Tóc anh lúc trước còn xanh
Vì buồn nên đã hóa thành...màu đen
Kể vài thiệt hại nữa nghen
Nào là day dứt, buồn thêm là buồn
Bắt đền không phải nói suông
Đưa tim anh giữ, khỏi buồn, chỉ vui...



Tạm biệt Pha Lê
Hẹn mai em nhé
Cho anh nói khẽ
Em ngủ ngon nha

Thương em phận gái phôi pha
Chúc em hạnh phúc làm quà quen nhau

TNĐ được người thân quen giới thiệu vào đây, ai dè đâu...vướng chân vào topic này trước tiên thành ra...chửa bước ra được vì...

Kỳ
Tự nhiên em bị bắt đền
Anh đi không khéo vướng miền thơ giăng
Thơ em có lối rào ngăn
Anh không gõ cửa vào thăm còn đền

Đền chi bây giờ?
Đền anh lọ thuốc màu xanh
Nhuộm cho tóc đó trở thành như xưa
Đền anh ngày nắng không mưa
Nỗi buồn nằm ngủ... thế vừa rồi nghen..
Em đâu còn nữa trái tim
Mà anh đòi giữ...biết tìm đâu ra?


Lại cảm ơn anh
Tình đầu ngọn bút
Cho buồn vơi bớt
Mộng tròn chiêm bao

Quà anh em nhận cảm thầm
Cũng mong hạnh phúc theo chân anh hoài

PL cảm ơn anh đã đến chơi nơi này và cảm ơn người đã giới thiệu anh! Anh cứ nhẩn nha tham quan vườn anh nhé. Chúc anh vui!