Trích dẫn Trích dẫn của Tia Nắng Đỏ Xem bài viết


Em dùng thơ để chuyển lời hay thiệt
Còn anh thì...chẳng biết làm sao
Muốn nói chút gì cho thỏa dạ nôn nao
Nhưng ngại ngùng...thơ viết vào thấy..dở

Anh mới ghé vào nên ít nhiều bở ngỡ
Mong em đừng bịt miệng cười chê
Đọc thơ em thấy tất cả đam mê
Khiến nhiệt tình cũng về...theo chút chút

Quả nhiên là anh vào đây đúng lúc
Em vẫn còn thức giấc canh chừng
Thơ em sầu mang theo những bâng khuâng
Em còn đó nên anh bèn dừng bước...

PL làm thơ hay lắm, một góc nhỏ của PL chở theo biết bao nhiêu tâm tình...mà chủ yếu phiền muộn, để TNĐ khuấy lên...một tình cảm khác cho PL nha! Chọc ghẹo!!!



Ngại

Lời anh nói em nghe lòng ngại quá
Vần thơ sầu bận dạ kẻ sang thăm
Để đang vui anh phải lặng nốt trầm
Em mang tội níu chân người mới đến

Tạ lòng anh đã có lời quyến luyến
Em nào đâu cao ngạo dám cười chê
Thơ em viết cho mình giấu đam mê
Thả vu vơ nỗi niềm vơi day dứt

Anh lạc bước đúng vào hôm em thức
Trang thơ buồn, về giở lật từng chương
Thơ vô tình, anh chớ để vấn vương
Em một góc vui buồn quen mấy độ...

PL 27.7.09

Hihi, cảm ơn TNĐ đã thả vào trang thơ PL mấy vần thơ vui vui để sầu muộn kia vơi bớt.
Thắp lên ngọn lửa thì dễ, dập tắt khó lắm a, TNĐ