Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Threaded View

  1. #11
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Biển xa

    Đêm hoang vắng, một mình em dạo biển
    Sóng dịu dàng, cát lặng lẽ dưới chân
    Gió lành lạnh thay cho vòng tay khóac
    Biển hay em cô quạnh đến vô chừng...

    Xa tít tắp những vì sao ngái ngủ
    Chấp chới chờ trăng lặn dỗ giấc đêm
    Em ngồi với dấu chân mình in cát
    Đâu dấu chân anh? Chỉ phẳng lặng cát mềm

    Biển nơi này, biển hôm nao? Đâu phải
    Mà nghe quen tiếng sóng gọi tình nhân?
    Lối thời gian, ngõ về đâu cánh cửa
    Để em thăm biển cũ nhớ nhung thầm

    Chợt muốn gởi lên vầng trăng lời hẹn
    Mốt mai này tìm lại biển yêu xưa
    Nơi từ đó em sóng lòng mãi vỗ
    Anh có như trăng bến cũ neo chờ?

    PL 20.7.09
    Last edited by phale; 20-07-2009 at 03:19 PM.

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •