Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Threaded View

  1. #11
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Lỡ...

    Em lỡ vui nhiều quá
    Nên giờ buồn không quen
    Thấy quanh mình trống vắng
    Những con đường sầu chen

    Thấy ngày trôi lạnh lẽo
    Thấy đêm dài mênh mông
    Những niềm vui chưa cũ
    Hóa thành gai trong lòng

    Cũng biết rằng sẽ có
    Một ngày như hôm nay
    Nhưng hôm qua vừa với
    Đã hư không thế này...

    Nếu biết vội vàng thế
    Em dè dặt vui thôi
    Để có buồn cũng ít
    Ngày lạc anh bên đời ...

    PL 12.5.09
    Last edited by phale; 12-05-2009 at 12:50 PM.

  2. Thành viên cám ơn bài của phale:

    Hàm Long (16-10-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •