Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Threaded View

  1. #11
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Bao giờ mưa không lạnh
    Bao giờ cỏ thôi xanh
    Cho thơ không buồn nữa
    Bao giờ em quên anh...

    ^^ ghé nhà chị iu lại thấy buồn man mác...
    Cảm ơn út ít ghé thăm nhà chị nha...
    Uống gì, trà hay rượu bé ơi...

    Nợ gì nỗi buồn, mà buồn theo chân mình mãi
    Ghen với niềm vui, len lỏi trái tim vào
    Bao giờ trái tim mình thôi biết nhớ
    Thì chắc hết buồn, hết vàng võ, xanh xao...


    Chắc vậy nhỉ?

  2. Thành viên cám ơn bài của phale:

    Hàm Long (16-10-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •