Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default

    Bao giờ mưa không lạnh
    Bao giờ cỏ thôi xanh
    Cho thơ không buồn nữa
    Bao giờ em quên anh...

    ^^ ghé nhà chị iu lại thấy buồn man mác...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (16-10-2011)

  3. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Bao giờ mưa không lạnh
    Bao giờ cỏ thôi xanh
    Cho thơ không buồn nữa
    Bao giờ em quên anh...

    ^^ ghé nhà chị iu lại thấy buồn man mác...
    Cảm ơn út ít ghé thăm nhà chị nha...
    Uống gì, trà hay rượu bé ơi...

    Nợ gì nỗi buồn, mà buồn theo chân mình mãi
    Ghen với niềm vui, len lỏi trái tim vào
    Bao giờ trái tim mình thôi biết nhớ
    Thì chắc hết buồn, hết vàng võ, xanh xao...


    Chắc vậy nhỉ?

  4. Thành viên cám ơn bài của phale:

    Hàm Long (16-10-2011)

  5. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Lỡ...

    Em lỡ vui nhiều quá
    Nên giờ buồn không quen
    Thấy quanh mình trống vắng
    Những con đường sầu chen

    Thấy ngày trôi lạnh lẽo
    Thấy đêm dài mênh mông
    Những niềm vui chưa cũ
    Hóa thành gai trong lòng

    Cũng biết rằng sẽ có
    Một ngày như hôm nay
    Nhưng hôm qua vừa với
    Đã hư không thế này...

    Nếu biết vội vàng thế
    Em dè dặt vui thôi
    Để có buồn cũng ít
    Ngày lạc anh bên đời ...

    PL 12.5.09
    Last edited by phale; 12-05-2009 at 12:50 PM.

  6. Thành viên cám ơn bài của phale:

    Hàm Long (16-10-2011)

  7. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Những ngày không anh...

    Những ngày không anh...
    Thời gian em không nhớ
    Bây giờ là sáng hay trưa?
    Bữa cơm đợi... rồi đợi mãi... quá giờ
    Em ngồi gõ những vần thơ chan lệ

    Những ngày không anh
    Đêm lạnh lùng quá thể
    Trở bên nào cũng chạm nỗi buồn rơi
    Chiếc điện thọai nằm bên gối im hơi
    Tay lặng mở nhìn chăm chăm số cũ...

    Những ngày không anh,
    Em buồn bên rèm rủ
    Chẳng muốn ra đường
    Xinh xắn với ai đây?
    Thuốc lười uống, pha...cầm mãi trên tay
    Ai nhắc nữa, ừ còn ai đâu nữa

    Những ngày không anh
    Buồn từng giây ưa ứa
    Em trở về lối cũ, vết thương mang
    Còn bao năm...hết một kiếp nhân gian?
    Anh có đến tiễn biệt em không nhỉ?

    Trong ngăn lòng vết thương cào âm ỉ
    Lại thêm một ngày lặng lẽ không anh...

    PL 12.5.09


  8. Thành viên cám ơn bài của phale:

    Hàm Long (16-10-2011)

  9. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Anh bây giờ ra sao? Em bây giờ ra sao?

    Anh bây giờ ra sao?
    Sáng dậy mấy giờ
    Trưa ăn cơm mấy bát
    Rượu mỗi chiều
    Có ngả nghiêng say khướt
    Mỗi đêm về giấc ngủ có tròn không?

    Sài gòn mùa hạ mà ngỡ như đông
    Gió lành lạnh tràn qua song ươn ướt
    Em bây giờ ra sao
    Hỏi em
    em cũng không biết được
    Thấy đời buồn mênh mang...

    PL 12.5.09

  10. Thành viên cám ơn bài của phale:

    Hàm Long (16-10-2011)

  11. #6
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    18
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lỡ...

    Em lỡ vui nhiều quá
    Nên giờ buồn không quen
    Thấy quanh mình trống vắng
    Những con đường sầu chen

    Thấy ngày trôi lạnh lẽo
    Thấy đêm dài mênh mông
    Những niềm vui chưa cũ
    Hóa thành gai trong lòng

    Cũng biết rằng sẽ có
    Một ngày như hôm nay
    Nhưng hôm qua vừa với
    Đã hư không thế này...

    Nếu biết vội vàng thế
    Em dè dặt vui thôi
    Để có buồn cũng ít
    Ngày lạc anh bên đời ...

    PL 12.5.09

    Quên

    Cố quên đi ngày tháng
    Vui, buồn phân không rành
    Cố quên đi nỗi nhớ
    Của một giờ không anh

    Mùa thu vàng lá rụng
    Xuân cây lại màu xanh
    Tuyết dẫu Đông sang phủ
    Trời Hạ lại ấm nhanh

    Kết nụ cười ngày mới
    Đơm mắt hiền long lanh
    Nắng tô hồng đôi má
    Phủi đau thương sẵn giành

    Đã biết là như thế
    Thôi cho vào hư không
    Sống cuộc đời tốt đẹp
    Người phụ sẽ ức lòng

    P/S: Chúc PL mau gom lại niềm vui và đổ đi nỗi buồn
    Thu góp nhặt vài chiếc buồn rơi rớt
    Đem câu vần xếp chữ viết thơ say
    Mong giao mùa tỉnh giấc đón tương lai
    Đưa quá khứ hòa tan miền ký ức

  12. Thành viên cám ơn bài của Trầm Bích Hải:

    Hàm Long (16-10-2011)

  13. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Trầm Bích Hải Xem bài viết

    Quên

    Cố quên đi ngày tháng
    Vui, buồn phân không rành
    Cố quên đi nỗi nhớ
    Của một giờ không anh

    Mùa thu vàng lá rụng
    Xuân cây lại màu xanh
    Tuyết dẫu Đông sang phủ
    Trời Hạ lại ấm nhanh

    Kết nụ cười ngày mới
    Đơm mắt hiền long lanh
    Nắng tô hồng đôi má
    Phủi đau thương sẵn giành

    Đã biết là như thế
    Thôi cho vào hư không
    Sống cuộc đời tốt đẹp
    Người phụ sẽ ức lòng

    P/S: Chúc PL mau gom lại niềm vui và đổ đi nỗi buồn
    Cảm ơn anh ghé thăm an ủi PL nhé...

    Lạc mất niềm vui

    Niềm vui dù gom mãi
    Cũng chỉ được vài giờ
    Một hôm người lấy mất
    Sót hai bàn tay trơ

    Từng gánh buồn mang đổ
    Chẳng kịp với buồn đầy
    Em chìm trong suối lệ
    Mà sao người không hay

    Không trách người tình phụ
    Chỉ trách trời trớ trêu
    Vẽ bày chi rồi lại
    Nhẫn tâm cắt dây diều

    Niềm vui xưa lạc mất
    Còn đâu nữa mà tìm
    Sao cõi lòng khắc khỏai
    Gọi hòai một cái tên

    Chừ hẹn mai hẹn mốt
    Đợi niềm vui tìm về
    Chỉ sợ mình kiệt sức
    Ngã vào trong hôn mê...

    PL 12.5.09

  14. Thành viên cám ơn bài của phale:

    Bình Nguyên (29-06-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •