Trích dẫn Trích dẫn của nhathasg Xem bài viết
Pha Lê thân mến
Thăm em với tất cả lòng yêu quý của NH
Chúc em luôn tràn ngập niềm vui trong cuộc sống

EM VÀ TA

em thánh thiện ta một đời tội lỗi
yêu em rồi ta xám hối ăn năn
em con chiên ngoan hiền lắm người chăn
ta vất vả nhọc nhằn theo em mãi

như một kẻ hoang đàng quay trở lại
ta không hề ngần ngại đến bên em
em dịu dàng với trái tim nhân ái
ta tên tội đồ còn lại trái tim đen

em... Giọt sương lung linh trong nắng sớm
ươm cho mầm xanh cây trái tốt tươi
ta anh chàng lười dưới gốc cây ngồi đợi
Đợi ban mai... Nhìn em hé môi cười
Em chỉ là..

Em chỉ là một cánh chuồn mỏng mảnh
Trên vai ai lặng lẽ mỗi ngày qua
Sau lớp áo, một nỗi niềm cất giữ
Buồn vui riêng...ai đâu biết dẫu là

Em chỉ là hòn sỏi nằm trên lối
Nhớ một người buổi đó đã xa xăm
Lá xanh vàng theo từng mùa đi đến
Sỏi chờ ai... vẫn chốn cũ đợi thầm

Lỡ một lần trái tim trao người ấy
Chẳng lời hẹn thề vẫn mộng đến kiếp sau
Mai...có lẽ... con thuyền kia về bến
Trái tim em mở cửa đón nhịp cầu..

PL 3.7.09