Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Từ khi...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Klosen mang cho cô ít nắng HN đi nè...

    Mưa...

    Mưa đổ mãi, buồn ngai ngái dậy
    Lật trang thơ chạm lại bóng hình
    Ngày chưa cũ đã lặng im
    Đường yêu chưa cũ... đã chìm bỗng dưng

    Cố vỗ về trái tim bướng bỉnh
    Mà lệ buồn ứa rịn không nguôi
    Tìm đâu được nữa niềm vui
    Nghe mưa tưởng lệ bên trời đang tuôn
    Lúc gay gắt khi thì dìu dịu
    Xen thêm chút gió thổi hiu hiu
    Nắng Hà Nội đâu chỉ có thế
    Có lẫn cô đơn những buổi chiều

    Những lúc...
    Đang nắng đẹp bỗng đổ mưa rào
    Giờ Hà Nội nước ngập thành ao
    Hèm một nỗi phố phường chật hẹp quá
    ...
    Last edited by Klosen; 14-05-2009 at 06:47 PM.
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  2. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    33
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Từ khi...

    Biết chữa sao khi tim hồng rơi lệ máu............... buồn

  3. #3
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    33
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Từ khi...

    tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Từ khi...

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Lúc gay gắt khi thì dìu dịu
    Xen thêm chút gió thổi hiu hiu
    Nắng Hà Nội đâu chỉ có thế
    Có lẫn cô đơn những buổi chiều

    Những lúc...
    Đang nắng đẹp bỗng đổ mưa rào
    Giờ Hà Nội nước ngập thành ao
    Hèm một nỗi phố phường chật hẹp quá
    ...
    Mưa Hà Nội ngập phố phường
    Nắng Sài Gòn cháy da người tha hương
    Nhịp cầu đem nối hai phương
    Dở dang nên nỗi lệ vương áo nhàu...

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của freeyourmind Xem bài viết
    Biết chữa sao khi tim hồng rơi lệ máu............... buồn
    Trích dẫn Trích dẫn của freeyourmind Xem bài viết
    tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
    Thuốc gì?

    Thuốc gì chữa được buồn đau?
    Thuốc gì che được tủi sầu hở ai?

    Thuốc gì ngăn lệ vắn dài?
    Thuốc gì lấp được những ai oán tình?

    Thuốc gì? Ai có tôi xin
    Để tôi đi hết đời mình an vui...

    p/s: Chắc đợi thời gian thôi FYM.
    Last edited by phale; 15-05-2009 at 03:50 PM.

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
    Mình không biết làm thơ, chỉ biết đọc và cảm nhận tất cả những nỗi niềm mà các bạn gửi trong từng lời thơ! Cám ơn các bạn và mong rằng được thưởng thức nhiều bài thơ hay nữa của các anh chị và các bạn!
    MH ghé thăm là quý rồi, còn đọc và chia sẻ thơ nữa thì càng quý hơn. Mong bạn thường sang chơi nhé!

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Nhiều khi mình chẳng hiểu mình

    Nhiều khi mình chẳng hiểu mình
    Buồn trong lòng cứ đinh ninh kiếp nào
    Ngòai kia đời vẫn xôn xao
    Mình như lắng giữa ồn ào, quạnh hiu...

    Nỗi buồn đọng mỗi khi chiều
    Tuôn trên bàn phím vạn điều riêng mang
    Nhiều khi mải miết lang thang
    Trong miền ký ức đã vàng võ xưa...

    Ô hay có lẽ quên chừa
    Lòng mình cho lúc lời đưa tạ từ
    Nên đành buồn đến bây chừ
    Mà như còn lắm dôi dư... nỗi buồn..

    PL 15.5.09

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale



    Đảo Điên ...
    Bao lâu rồi không nâng ly rượu
    Hôm nay nghiêng ngả muốn chơi vơi
    Giọt buồn đem nhốt nào có được
    Ta trở về ta ..nuốt mộng đời

    Buồn rơi ..vụn vỡ ..buồn muôn thưở
    Mộng thực ..nẻo đời …dạ nào yên
    Nghiệp duyên lỡ đoạn …tình điên đảo
    Ngỡ ngàng nuốt rượu ..tim rối ren..
    thachanhtim.16.05.09.



    Mang gzụ vào nhậu tiếp nè...hôm qua nhậu chẳng đã tí tẹo nào...hehehe
    Attached Images Attached Images
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Nhiều khi mình chẳng hiểu mình

    Nhiều khi mình chẳng hiểu mình
    Buồn trong lòng cứ đinh ninh kiếp nào
    Ngòai kia đời vẫn xôn xao
    Mình như lắng giữa ồn ào, quạnh hiu...

    Nỗi buồn đọng mỗi khi chiều
    Tuôn trên bàn phím vạn điều riêng mang
    Nhiều khi mải miết lang thang
    Trong miền ký ức đã vàng võ xưa...

    Ô hay có lẽ quên chừa
    Lòng mình cho lúc lời đưa tạ từ
    Nên đành buồn đến bây chừ
    Mà như còn lắm dôi dư... nỗi buồn..

    PL 15.5.09
    Treo Mành Tình Xanh !

    Hiểu mình hay hiểu ở người
    Cũng là như thế ...khóc cười như nhau
    Hiểu chi tìm ngõ tim đau
    Hiểu rồi giải quyết ..cấu trào được chi ?

    Bây giờ mình hãy buông đi
    Mang buồn chỉ trĩu vành mi tái vàng
    Hãy là ngọn nến lang thang
    Soi đời khúc ngặt ...treo mành tình xanh

    Nỗi buồn trức trắng nhiều canh
    Nợ trần còn vướng ..đã đành buông sao
    Càng buồn, càng tỏ chiêm bao
    Tâm y vô thức ..đâu nào "niềm riêng"
    Thachanhtim.17.05.09

    P/S : Buông đi nhé PL ..đừng nắm nửa ..nặng và đau lắm ...
    Đừng để mọi người phải xót xa vì mình như thế ..có tội á...
    Chúng ta còn nhiều việc..nhiều chuyện để phải làm mà PL ...
    Cố lên ...đi kết nối mà vầy thì sao nắm nổi tay người khổ đau hơn mình được chứ ...
    Tím không còn gì vỡ vụn nửa rồi ...đừng để phải ...vì PL nhé ...
    Tim người chứ nào sõi đá hả trời ...ghét ghê
    Last edited by thachanhtim; 17-05-2009 at 03:23 PM.
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết


    Treo Mành Tình Xanh !

    Hiểu mình hay hiểu ở người
    Cũng là như thế ...khóc cười như nhau
    Hiểu chi tìm ngõ tim đau
    Hiểu rồi giải quyết ..cấu trào được chi ?

    Bây giờ mình hãy buông đi
    Mang buồn chỉ trĩu vành mi tái vàng
    Hãy là ngọn nến lang thang
    Soi đời khúc ngặt ...treo mành tình xanh

    Nỗi buồn trức trắng nhiều canh
    Nợ trần còn vướng ..đã đành buông sao
    Càng buồn, càng tỏ chiêm bao
    Tâm y vô thức ..đâu nào "niềm riêng"
    Thachanhtim.17.05.09

    P/S : Buông đi nhé PL ..đừng nắm nửa ..nặng và đau lắm ...
    Đừng để mọi người phải xót xa vì mình như thế ..có tội á...
    Chúng ta còn nhiều việc..nhiều chuyện để phải làm mà PL ...
    Cố lên ...đi kết nối mà vầy thì sao nắm nổi tay người khổ đau hơn mình được chứ ...
    Tím không còn gì vỡ vụn nửa rồi ...đừng để phải ...vì PL nhé ...
    Tim người chứ nào sõi đá hả trời ...ghét ghê
    Biết Tím và bạn bè lo lắng cho PL nhiều...
    Ừ rồi sẽ buông thôi, có gánh được cả đời đâu Tím?
    Nhưng cho PL thêm một ít thời gian nữa nhé...

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •