Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
Ngày xưa !

Níu thời gian mấy cho vừa
Tóc xưa theo ngày ngả trắng
Em xưa theo người xa vắng
Còn đâu sợi vắn sợi dài

Còn đâu áo lụa mơ phai
Ngẩn ngơ tan trường con phố
Bao năm mà lòng cứ ngỡ
Em còn đâu đó trong chiều

Em còn nhớ được bao nhiêu
Sao ta ôm hoài kỷ niệm
Mỗi mùa hè qua lại kiếm
Thêm lần hò hẹn… ngày xưa !

21/06/2009
Nguyên Thoại
Ngày xưa

Em cũng có một ngày xưa
Một ngày xa xưa rất cũ
Một hôm chạm vào góc tủ
Chợt rơi những kỷ niệm vàng

Chìm trong dấu bụi hoang tàn
Bóng ai mờ theo dấu hạt
Cung đàn nằm chờ phím gảy
Ngỡ đã trăm năm không người

Ngày xưa cũ kỹ xa vời
Chắc người xưa không còn nhớ
Ký ức nhiều khi nhắc nhở
Mình em với ngày xưa thôi

Ôi những ngày xưa xa xôi
Lạc mất đâu rồi lối gió
Tìm đâu gót hài thơ nhỏ
Con đường giờ gió mưa bay...

PL 22.6.09