Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Threaded View

  1. #11
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Hi hi, có người tới mười thương Phale kìa.

    Thương em vóc ngọc lung linh
    Hai ba bốn cái xinh xinh giòn giòn
    Thương em lòng dạ sắt son
    bãy tám chín cái ngon ngon tình tình
    Thương em thơm ngát đóa quỳnh
    Dịp khoan nhịp nhặt hòa minh nguyệt cầm
    Thấy anh thương em mấy cái "xinh xinh giòn giòn, ngon ngon tình tình" mà em ngại ghê đi...

    Em chẳng có chi đâu
    Ngoài tấm lòng trong trẻo
    Yêu người không lần lữa
    Quý bạn chẳng tính toan

    Em không phải giai nhân
    Để anh tìm sắc đẹp
    Em cũng không rực rỡ
    Để anh tìm hương hoa

    Em chẳng có chi đâu
    Một góc thơ lặng lẽ
    Để những khi chiều nhẹ
    Về thơ thẩn riêng mình...
    Last edited by phale; 10-06-2009 at 03:43 PM.

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •