Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Thấy anh thương em mấy cái "xinh xinh giòn giòn, ngon ngon tình tình" mà em ngại ghê đi...
Em chẳng có chi đâu
Ngoài tấm lòng trong trẻo
Yêu người không lần lữa
Quý bạn chẳng tính toan
Em không phải giai nhân
Để anh tìm sắc đẹp
Em cũng không rực rỡ
Để anh tìm hương hoa
Em chẳng có chi đâu
Một góc thơ lặng lẽ
Để những khi chiều nhẹ
Về thơ thẩn riêng mình...
Mưa tháng 6
Tháng 6 trời mưa nhiều như trút nước
Như sợi tơ trời đan xuống nhân gian
Có sợi nào rơi về từ mùa trước
Ta hứng để cho mùa cũ đừng tàn
Mưa giăng miệt mài nẻo về hiu quạnh
Cây rủ bên đường khép lá co ro
Ta cũng khép lòng, sợ dây mưa tạt
Lỡ ướt, buồn kia trở giấc giày vò
Tháng 6 trời mưa, gội lòng có mới
Để háo hức về khao khát yêu thương
Cây uống giọt mưa chồi non nhú lá
Ta uống tình ai gọi giấc vô thường?
PL 10.6.09