Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Threaded View

  1. #37
    Member PhotobucketPhotobucket Huyền Minh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    1
    Thanked 40 Times in 12 Posts

    Default Re: Góc nhỏ Phale

    Phale tạm giữ hộ anh bài thơ này nhe hi..hi..

    Hóa thân tượng đá giữa trời
    Ta cười ngạo mạn chôn vùi tình ai ...


    PHIẾN ĐÁ SẦU

    Có những lời thơ đượm sắc đào
    Nàng thơ yếm thắm đẹp làm sao!
    Thăng hoa cánh bướm thiên đường mộng
    Thả hồn ngây ngất với trăng sao

    Có những lời thơ ướp mật yêu
    Vẽ vời dáng ngọc liễu liêu xiêu
    Ta như lãnh chúa ngự vườn uyển
    Vũ khúc thiên nhai dõi bóng Kiều

    Có những lời thơ thắp nắng hồng
    Xóa tan băng đá tuyết lạnh đông
    Niềm tin gởi về em yêu dấu
    Mặt trời sưởi ấm trọn tình nồng

    Có những lời thơ sắt mũi dao
    Đâm vào tâm khảm nhói tim đau
    Vết thương liệu lành theo năm tháng?
    Búp măng em xoa dịu vết khâu?

    Trên đỉnh mù sương thân Từ Hải
    Kiêu hãnh trăm năm dưới phiến sầu

    Huyền Minh
    Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của Huyền Minh:

    luulinhvn (05-11-2012),NCĐ.2009 (08-09-2012),Nhím con (02-07-2012),Phu sinh (03-07-2012),tanthinh (02-07-2012),toitimtoi (03-07-2012),yeu100C (04-07-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •