Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Góc nhỏ Phale

    Sớm mai

    Sớm mai bộn bề công việc
    Sao lòng vẫn cứ mênh mang
    Ô hay cơn mưa mùa hạ
    Nhớ ai muôn nỗi rơi tràn…

    Sớm mai email chật hộp
    Giữa chừng ngưng phím gõ thơ
    Dường ta nghìn năm sầu muộn
    Thuyền duyên đâu đó ơ hờ…

    Sớm mai hồn như phiêu lãng
    Về phương trời bặt bóng nhau
    Gót hài phong rêu nằm lạnh
    Tiếc thương mộng thuở ban đầu

    Sớm mai… tình lăn phía ấy
    Ai buồn… cho nắng hắt hiu
    Ngồi nghe thời gian gõ nhịp
    Thương ai da diết thật nhiều…

    PL 29.5.2012

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của phale:

    get_out_cs (29-05-2012),MinhThy (29-05-2012),Nhím con (30-05-2012),Phu sinh (30-05-2012),Tazang (29-05-2012),toitimtoi (29-05-2012)

  3. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Góc nhỏ Phale

    Sài Gòn bỗng dưng mưa

    Sài Gòn bỗng dưng mưa
    Nghìn hạt trong veo dán vào ô cửa kính
    Mặt trời ngủ quên sau màn mây giăng kín
    Con phố đi tìm lấp loáng ngọn đèn soi

    Chuông điểm 6 giờ dắt xe ra phố đi thôi
    Em, gió và mưa chơi trò đuổi bắt
    Hàng quán còn thưa người đi chưa nhặt
    Dăm chiếc lá bàng sũng nước hững hờ bay

    Mưa giỡn trên đầu rồi mưa lạc vào tay
    Cái lạnh vô tình lăn lê vào kẽ ngón
    Con phố đầu ngày… tiếng xe chưa rộn
    Khóm liễu bên đường nghiêng tóc rối bâng khuâng

    Lưu lạc bao mùa trong thành -phố -người –dưng
    Mưa cũng lạ điệu đàng như con gái
    Rơi rồi tạnh.. ngập ngừng hay e ngại?
    Lữ khách như mình thêm thấu nỗi tha hương…

    Sài Gòn bỗng dưng mưa… đan nghìn sợi vấn vương
    Có ai đó tựa cằm bên rèm buông cao ốc?
    Hoa dầu bay vẽ vạn vòng tròn gió thốc
    Kỷ niệm trong lòng mở choàng mắt tìm nhau

    Bỗng tự hỏi mình ta chở mưa gió đi đâu…?

    PL 30.5.2012

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của phale:

    get_out_cs (30-05-2012),Lão K (06-06-2012),MinhThy (30-05-2012),Nhím con (30-05-2012),Phu sinh (01-06-2012),Tazang (30-05-2012),TeacherABC (30-05-2012)

  5. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    119
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: Góc nhỏ Phale

    Pha lê làm thơ hay lắm.

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    get_out_cs (30-05-2012),phale (30-05-2012)

  7. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của toitimtoi Xem bài viết
    Pha lê làm thơ hay lắm.
    Cảm ơn anh đã khen thơ nhé. Chúc anh buổi tối bình an.

  8. Thành viên cám ơn bài của phale:

    get_out_cs (30-05-2012)

  9. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Góc nhỏ Phale

    Sớm mai

    Họa Mi hót bên thềm ... Vui gì thế?
    Có ai về đâu đó sáng hôm nay...?
    Gió hồ hởi cù phong linh cười rộn
    Bình minh xa vừa tới kịp đầu ngày...

    Con ngõ nhỏ cũng xôn xao hàng gánh
    Cây cựa mình, rũ lá sửa xiêm y
    Ta thức dậy, thấy mình như rất mới
    Ngỡ xa yêu ngang cửa đổi hạn kỳ...

    Không gì cả bỗng trái tim bình lặng
    Tay nhẹ nhàng hành trang rỗng tung tăng
    Cây muộn phiền rụng nốt trái ăn năn
    Lòng chợt thấu vạn điều không nên nghỉ

    Hay đã hết những nợ nần anh nhỉ
    Gánh vay xưa, lãi tiền kiếp lây nhây
    Trả cho người tận tụy đến hôm nay
    Mai kiếp khác thành người dưng thanh thản..

    PL 2.6.2012
    Last edited by TeacherABC; 03-06-2012 at 02:20 PM. Reason: Sữa lỗi kỹ thuật!

  10. Có 8 thành viên cám ơn bài của phale:

    Boulevard (03-06-2012),get_out_cs (06-06-2012),Lão K (06-06-2012),MinhThy (03-06-2012),Nhím con (06-06-2012),Phu sinh (03-06-2012),Tazang (03-06-2012),yeu100C (03-06-2012)

  11. #6
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của toitimtoi Xem bài viết
    Pha lê làm thơ hay lắm.

    Người ta mần thơ như hơi thở
    Cái hắt xì bất chợt cũng nên thơ
    Nơi "góc nhỏ" lúc nào cũng thẫn thờ
    Ra tới ngõ là thơ theo tíu tít

    Có bao người đọc rồi hiểu chút ít
    phải lao đao và điên đảo vì thơ
    Ta dẫu sao cũng chọn cách khù khờ
    Để trốn tránh góc nhỏ đầy ảo giác

    Sợ quá đi .... không dám vào góc nhỏ

    Last edited by yeu100C; 03-06-2012 at 09:07 AM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  12. Có 8 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Boulevard (03-06-2012),get_out_cs (06-06-2012),Lão K (06-06-2012),MinhThy (03-06-2012),Nhím con (06-06-2012),phale (03-06-2012),Phu sinh (03-06-2012),TeacherABC (03-06-2012)

  13. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Người ta mần thơ như hơi thở
    Cái hắt xì bất chợt cũng nên thơ
    Nơi "góc nhỏ" lúc nào cũng thẫn thờ
    Ra tới ngõ là thơ theo tíu tít

    Có bao người đọc rồi hiểu chút ít
    phải lao đao và điên đảo vì thơ
    Ta dẫu sao cũng chọn cách khù khờ
    Để trốn tránh góc nhỏ đầy ảo giác

    Sợ quá đi .... không dám vào góc nhỏ

    Nghe ra thơ tội tình nhiều
    Làm cho ai đó sớm chiều lao đao
    Hay là dựng cổng xây rào
    Rồi trưng bảng cấm người vào hen Yêu...

  14. Có 5 thành viên cám ơn bài của phale:

    get_out_cs (06-06-2012),Lão K (06-06-2012),MinhThy (05-06-2012),Phu sinh (05-06-2012),yeu100C (05-06-2012)

  15. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Góc nhỏ Phale

    Vạt nắng tôi tìm

    Vạt nắng tôi tìm xa vắng nơi nao
    Trên nhánh thông rừng chiều nay có sót
    Hoa mi chờ ai nghẹn ngào tiếng hót
    Cỏ dưới chân mình lặng nhớ hài quen

    Vạt nắng tôi tìm… mưa gió xô ghen…
    Ngang cánh đồng xưa mùi hương lạ lẫm
    Tà áo lữ hành giọt mồ hôi thấm
    Đi nửa đời người chỉ bóng sau lưng

    Vạt nắng tôi tìm nuôi mắt người dưng
    Trái tim mùa thu vẫy từng lá rụng
    Người tình ta ơi, còn không bến mộng
    Da diết cánh buồm ngược sóng hôm qua

    Trong đáy mắt người năm tháng phôi pha
    Vạt nắng mong manh vương vào ống kính
    Ngẩn ngơ khung trời nỗi sầu vờ vĩnh
    Vạt nắng tôi tìm ai giấu xa xăm…

    PL 5.6.2012

  16. Có 8 thành viên cám ơn bài của phale:

    CrazyDog (05-06-2012),get_out_cs (06-06-2012),Lão K (06-06-2012),MinhThy (05-06-2012),Nhím con (06-06-2012),OA _ NỮ (05-06-2012),Phu sinh (05-06-2012),Sheiran (14-06-2012)

  17. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Vạt nắng tôi tìm

    Vạt nắng tôi tìm xa vắng nơi nao
    Trên nhánh thông rừng chiều nay có sót
    Hoa mi chờ ai nghẹn ngào tiếng hót
    Cỏ dưới chân mình lặng nhớ hài quen

    Vạt nắng tôi tìm… mưa gió xô ghen…
    Ngang cánh đồng xưa mùi hương lạ lẫm
    Tà áo lữ hành giọt mồ hôi thấm
    Đi nửa đời người chỉ bóng sau lưng

    Vạt nắng tôi tìm nuôi mắt người dưng
    Trái tim mùa thu vẫy từng lá rụng
    Người tình ta ơi, còn không bến mộng
    Da diết cánh buồm ngược sóng hôm qua

    Trong đáy mắt người năm tháng phôi pha
    Vạt nắng mong manh vương vào ống kính
    Ngẩn ngơ khung trời nỗi sầu vờ vĩnh
    Vạt nắng tôi tìm ai giấu xa xăm…

    PL 5.6.2012
    Em cũng đi tìm một vạt nắng hanh hao
    Mấy lần mưa qua cúp bắt trong ký ức
    Vạt nắng nào, mùa phượng trốn vào đỏ rực
    Vạt nắng nào, lóng lánh phía chân mây

    Em cũng đi tìm một vạt nắng giữa cơn say
    Giọt xoáy tròn ly rượu chiều cay lưỡi
    Bờ sông dập dờn những cánh bèo giăng lưới
    Giữa đôi môi anh ẩn hiện ngọt lừng

    Em cũng đi tìm một vạt nắng rớt sau lưng
    Xuân thì xưa, trên nhánh đào rơi lại
    Cây sơ ri già, chín mọng sau nhà máy
    Mỗi cái Tết về, Nội hái từng thưng

    Em cũng đi tìm một vạt nắng dưới bước chân
    Của ban sớm mặt trời đi làm muộn
    Tiếng gà xa vẫn còn vang luống cuống
    Những mạch sống đầu ngày đã hoan hỉ bên song

    05.06.2012

  18. Có 10 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    get_out_cs (06-06-2012),Lão K (06-06-2012),Nhím con (06-06-2012),OA _ NỮ (05-06-2012),phale (05-06-2012),Phu sinh (05-06-2012),Sheiran (14-06-2012),thuphong (05-06-2012),toitimtoi (13-06-2012),yeu100C (05-06-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •